Chia sẻ du lịch Namibia tết 2025

Chia sẻ Namibia tết 2025

Châu Phi hoang dã và kỳ thú.

Visa: 
- On arrival thấy mn khuyên nhưng chắc ăn nên mình làm evisa (chưa thấy chỗ nào nói là khả năng fail, chắc ty lệ pass cao)
- luc mình qua thì thấy tụi Châu Âu toàn làm visa on arrival
- không cần làm visa transit Nam Phi (nếu quá cảnh Nam Phi)
- Nhìn chung tự làm dễ dàng

Thời gian:
- Thường mn sẽ đi vào mùa khô (mùa di cư) là đẹp nhất, nhưng do sx về nghỉ phép nên mình chỉ đi dài ngày được vào tết Ta.
- Tháng 2 thì Namibia sẽ mát mẻ, có mưa vào chiều tối (hên xui dính mưa là ngày đó k tham quan gi được :))
- Mùa thấp điểm nên moi thứ đều rẻ và không có đông, enjoy hơn.

Hình thức: tự túc thuê xe roadtrip

Thuê xe: nhiều hãng nổi tiếng, mình chọn Namibia2Go
- Lấy xe tại Windhoek, trả xe tại sân bay
- Xe Jiimmy: ưu điểm rẻ, có kính rộng chụp ảnh ngắm đường phố, dáng xe chup hình cũng chất. Còn nhược điểm máy yếu, chống sóc yếu.
- Bắt buộc phải mua bao hiểm kính vỡ + 2 lốp xe vì đường đi xấu, khả năng bể kính hoặc bể lốp xe là rất cao.(mình bị bể kính vì đá bắn còn lốp thi k sao).
- Lời khuyên nên thuê xe xin hơn Jimmy, Jimmy lái đường xa đường xấu thi hơi mỏi tay.

Kinh phí:
- Vé Emirates: HCM - Dubai - NamPhi - Namibia khứ hồi: 40 triệu.
- Thuê xe + bảo hiểm cho 10 ngày 20 triệu
- Khách sạn (tuỳ mn) mình chải nghiệm ở mấy cái camp sites xịn nên là tổng tiền ksan là 30 triệu :(((
- Tièn xăng 7 triệu
- Ăn uống (cái này bất ngờ nhất mình share phần sau) 5 triệu
- Vé vào cổng các khu siêu rẻ, tầm 300-500 vnđ, mà rất đáng giá. Nếu có xe đón + tài xế + ăn uống thì tầm 2-3tr/người.
=> TỔNG 110 triệu

Lịch trình

Day 1: từ sân bay về ksan Windhoek
- Hotel tuỳ chọn
- Nhà hàng: search Google, m vào nhà hàng noi tiếng, ăn steak 350gr mà có hơn 300k, siêu rẻ
- Note: ngày đầu biết văn hoá tip giống Châu Âu, khoảng 5-10%
Day 2: lấy xe tai Namibia2Go đến Sossusvlei là chiều tối
- Nhà hàng: dừng ăn trưa tai các reststop kiêu Namibia, rất zui, nhìn xịn y như bên Châu Âu, mỗi người tầm 100-150vnd
- Note: đổ xăng full + mua nước
Day 3: tham quan Deadvlei 
- Hotel: m ở cái lodge ngay cửa, giá hơi cao nhưng rất đẹp.
- Note: trời âm u nên k ngắm bình minh đc, nên cứ thong thả ngắm từ dune 40,45 đến deadvlei, chỗ này cảnh bên ngoài còn ấn tượng hơn trên google. Cảnh siêu thực.
Day 3: từ Sossusvlei đến Swakopmund
- Hotel tuỳ mn
- Nhà hàng: chắc chắc là hải sản (Tug hoặc các quán gần đó) tầm 500k/ng (quá rẻ và ngon)
- Note: tpho o 1 nước Châu Phi mà nhìn như là Miami o Mỹ, xanh sạch đẹp và giàu. Chỗ ngắm hồng hạc rất nhiều, có chỗ đến cả ngàn con.
Day 4: tham quan Sandwich harbour
- Note: book tour tầm 2tr/người, xe chạy thẳng vào khu mà 1 bên biển 1 bên dune, cảnh đẹp siêu thực. Tour này 1/2 ngày, buổi chiều nên dành thoi gian tham quan tpho có rất nhiều công trình đẹp.
Day 5: từ Swakopmund đi Spitzkoppe và tham quan Rock arch
- Hotel: ở cái camp sites ở đó để ngắm hoàng hôn là chuẩn
- Note: minh k biét cách leo lên cái rock arch, về sau mới biet là có guide tour nó hướng dẫn, các bạn đi sau nhớ rút kn.
- Note 2: trên đường đi mình ghé skeleton area, hơi chán, nhìn tàu nó chìm vây thôi. Sau đó đi ngươc đường ghé khu bảo tồn hải cẩu (nên đi), cái cape seal nhìn 1 lúc cả mấy ngàn con hải cẩu nó ấn tượng lắm.
Day 6: từ Spitzkoppe đi Twyfelfrontein tham quan di sản thế giới.
- Hotel: mình ơ adventure lodge, như hoàng gia vây 😅, giá tầm gần 4tr/đêm, rất xứng đáng
- Nhà hàng: k có lưa chọn vì xung quanh là sa mạc, ăn tối trong lodge.
- Note: cái di sản văn hoá vé vào 400k, nhưng k đáng, vì họ chi show ra tầm 8-10 tấm đá khắc (tour tầm 30p là hết). Ngay đó có cái living museum tái hiện cs ng bộ lạ nimbi, nhưng hơi công nghiêp.
Day 7: từ Twy đi Etosha
- Hotel: mình cũng ở trong cái lodge gần đó, tầm 3tr/đêm
- Nhà hàng: trong lodge rât ngon và rẻ, full opt có 400k.
Day 8: tham quan national park
- Note: book tour hêt 3tr/ng, tour sẽ đi từ sáng tới chiều (sáng đi 1 hướng, chiều đi 1 hướng), mình đi mùa này có mưa lất phất nên chi thấy đc tê giác (1 trong big5: tê giác, voi, sư tử, báo, trâu, sơn dương). Mn có thể tự lái xe vào cũng đc, đỡ tốn tiền tour. Tiếc nhất là gần đó có cái làng thổ dân mà mình k ghé được.
Day 9: từ Etosha về lai Windhoek
- Hotel trc khi vê VN minh book o 1 cai lodge o gần Windhoek, nó nằm trong 1 bảo tồn, giá tầm 3tr/đêm. Rất tuyệt vời.
- Nhà hàng: trong lodge, nổi tiếng ngon, nhiêu ng từ city chạy ra đây ăn rồi về.
- Note: chủ yếu là chải nghiêm, đang ăn mà có nai, đà điểu, heo rừng nó chạy trước mặt mình. Ngoài ra mn có thể chạy vào city windhoek để thưởng thức món ăn local.
Day 10: ra sân bay

NOTE:
- Tip tầm 5-10% là văn hoá như Mỹ vậy.
- Namibia trải qua nhưng năm hạn hán lịch sử, hầu hết con sông đi qua đều cạn, nên trên đươngg đi nhiều ng xin dọc đường mình có thể cho họ 1 chai nước lọc là họ đã rất vui.
- Dân Namibia nghèo và thất nghiệp cao, cứ có tiền le cho họ 5-10 đồng (tương đương 10k VND) là mình đã tháy họ nhận với sự biết ơn rất nhiều.
- Tiếng Anh là ngôn ngữ chính, già trẻ lớn bé, a công nhân, bác bảo vệ, chi lao công, người dân tộc nói như ielt 8.0 vậy. 
- Drones nên mang để quay những shot đẹp, tất nhiên xin giấy phép để đc quay bên trong các park, còn minh chi quay trên đường đi đã rất đep ròi.
- Dân Namibia lành và văn minh lịch sử, từ lái xe, đến công an, dẫn tour,...phai nói hơn VN.
- Đi xe trên đường gặp thú là binh thường và là 1 điểm thú vi trong roadtrip.
- Các đia điểm khá xa nên nguyên tắc mỗi sáng là full tank và đi đến đâu có trạm là full tank tiếp.(Namibia đang làm đường nên hy vọng lúc mn đi đường đã đẹp)
- Trong sa mạc chụp đc milkyway nên mang máy ảnh phù hợp
- Ngắm thú thì chác chắn phải có máy ảnh zoom dồi.
- Trái cây trong siêu thi rẻ mà ngon.
- Thuốc mình mang nhiều (cảm cúm, tiêu chay, tieu hoá, muỗi,..) nhưng hầu như chỉ sử dụng mỗi thuốc cúm vì sổ mũi do lạnh quá (như Ấn là mình dùng hết mấy cái men tiêu hoá lun 😅)
- Đồ lưu niêm minh mua mặt nạ gỗ khá đẹp, gỗ to và nhìn cổ, và muối tại Swakopmund (cũng hợp lý cho câu đầu năm mua muối cuối năm mua vôi)
- Mua sim 500k có 20gb, dùng tẹt ga k hết, chủ yếu là google map, còn vê ksan thì dùng wifi.
- Suốt hành trình mình k thấy có risk gi về con người, tuy nhiên cẩn tắc thì vẫn nên k đi sau hoàng hôn và k đi route lạ.
- Hoàng hôn và bình minh đc mênh danh là rực rỡ nhất thế giới nhưng tiếc là mùa mưa nên m k thấy đc điều đó => cũng là 1 lưu ý cho mn đi sau.

TỔNG KẾT
- Ưu: đất nước quá đẹp, roadtrip tuyệt vời, chải nghiệm có 102, đồ ăn ngon rẻ. Cảnh siu thực như trên sao hoả vậy.
- Nhược: vé mb siêu đắt (hơn đi Châu Âu).

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2