Kinh nghiệm du lịch Kazakhstan, Kyrgyzstan Tự Túc với tiêu chí 3 KHÔNG

Kinh nghiệm du lịch Kazakhstan, Kyrgyzstan Tự Túc với tiêu chí 3 KHÔNG:
- Không Landtour, Không biết lái xe hơi, Không biết tiếng Nga. 

Trong lúc đợi cái website evisa của Uzbekistan sửa xong thì em xin review hành trình khám phá KaKyStan 1 mình giá siêu tiết kiệm dành cho những ai sống hướng nội, hoặc bị bạn bè xù kèo phút chót :))).

 Do em đi ko có lịch trình cụ thể nên chỉ chia sẻ tips và địa điểm tham quan thôi mn có thể thêm bớt tùy vào khả năng, sở thích.

- Di chuyển: 
1. Máy bay: Em mua vé Air Asia Kul-Almaty là $150 kèm 23kg hành lý, mua trên Web của hãng luôn, rồi mọi người chọn phần add on để dc free hành lý nha.

2. Bus: Ở Almaty hay Bishkek đều có bus giá rẻ để đi lại trong thành phố. Mn tải App Yandex Map hoặc 2gis rồi nhập điểm đến là nó hướng dẫn đi bus số mấy, dừng trạm nào. Ở Almaty thì giá là 200 tengge, còn Bishkek là 20 som. Đi 2km hay 20km cũng bằng giá, và mn nhớ đổi nhiều tiền lẻ để đi bus nha.

- Ngoài ra em còn đi xe buýt từ Almaty đến Bishkek. Bắt yandex ra Sayran bus station, đi thẳng đến quầy mua vé đi Bishkek. Xe xuất phát khoảng 1pm hay 1.30pm em không nhớ rõ. Giá là khoảng 3200 tengge, có thể trả thẻ luôn. Khi qua cửa khẩu của Bishkek vẫn còn xài 4g Kazakhstan thì nên bắt yandex về khách sạn ở Bishkek luôn, giá 500-600 som.

3.Yandex- Taxi. Giá Yandex là khoảng 40-50kvnd mỗi chuyến, nên khi đi 1 mình em toàn đi bus.
Lưu ý là khi xuống sân bay Almaty mn nên trả giá taxi khoảng 2.500 hoặc 3000 tengge thôi nha.

-Simcard: Mua sim ở sân bay Almaty rất mắc, đợi về trung tâm ra tiệm tạp hóa mua cho rẻ. Còn Bishkek thì ra Tzum mall hoặc tìm cửa hàng Megacom để mua sim, phải mang theo passport để họ kích hoạt sim. Giá là 500 som. 

-Tham quan: 
ALMATY: Nếu thích tuyết và thích trượt tuyết mn hãy đi Shymbulak nha, bắt xe bus số 12 tới cáp treo. Sau đó mua vé là 5000k tengge cho 2 chiều. Nhìn tuyết rất là mê, mà lạnh quá nên em chỉ chụp hình xong là về nhà trùm mền ngủ. Nên đi vào tháng mùa đông, hoặc t4, đầu t5 thì mới còn tuyết.
 
- Ở Almaty rất nhiều công viên, đi vào t4 sẽ thấy hoa tulip, hoa mơ nở khắp nơi. Có thời gian mn có thể đi thêm Botanical garden ngắm sóc, thiên nga, hoa mơ, giá vé là 1k tengge.
 
- Day tour Charyn Canyon-Kolsay Lake- Kaindy Lake e mua của Panda Travel giá là 20k tengge, ăn trưa là thêm 2500 tengge, xe van sạch sẽ. Đi từ 5h sáng 11h tối nên mang theo snack, trái cây ăn, dù hoặc áo mưa. Mỗi điểm tham quan chỉ khoảng 1 đến 1.30 tiếng. Đến Kaindy Lake thì đường rất xấu, đi xe van của Liên Xô mà e tưởng đang ở sàn nhảy disco. Nên thuê ngựa đi xuống hồ nha, cảnh đẹp tưởng như đang đóng phim cổ đại mà tiếc là ko có anh hiệp sĩ đẹp trai nào cưỡi chung 🙃😅 , giá là 6000k tengge 2 chiều. 

- Bishkek: Đang ở Almaty vừa hiện đại, sạch sẽ sang đến Bishkek thật thất vọng. Ở đây ko có gì chơi nhiều, em chỉ đi dạo quay thành phố, mua vé xem concert nhạc cổ điển, ballet, giá vé rẻ chỉ khoảng 1k-2k som.Ngoài ra mn có thể tham quan Central Mosque, đi vào buổi chiếu tối hoàng hôn nhà thờ lên đèn lung linh.

- Karakol: Mua vé xe bus đêm trên App Go Bus từ Bishkek tới Karakol là 580 som. Em ko trả bằng thẻ Mastercard dc nên phải nhờ host Airbnb chuyển khoản. Xe xuất phát lúc 11.30pm và tới Karakol là 6am, bắt taxi về ks, hoặc hostel là khoảng 150 som nha. 

- Karakol cũng không thấy thú vị lắm , em dành buổi chiều đi dạo đến nhà thờ gỗ, ra siêu thị mua đồ ăn vặt. Được cái TP trong lành, sạch sẽ hơn Bishkek.

- Em ở Duet Hostel và thuê luôn taxi ở đây đi Jeti Oguz, Seven Bull Rock và Kokjay Valley giá là 2500 som, mỗi tiếng chờ là 200 som. Bác tài xế taxi lớn tuổi ko biết tiếng anh, ko biết dùng smartphone luôn nên ko thể nhờ bác chụp hình :(. Kokjay Valley đệp như cổ tích vậy, đường đi cũng dễ, không xấu như Altyn Arashan. Mn nên dành khoảng 1-2 tiếng ở đây. Gặp mấy bạn nhỏ cho ngựa ăn thì tranh thủ thuê chụp hình, giá chỉ 50 som chụp cháy bộ nhớ , nên e trả 100 som luôn. 

- Jygarlan: Từ karakol mn có thể bắt maruska số 331 để đến Jyrgalan, mỗi ngày có 3 chuyến 8.30, 1.30pm và 5.30 , bến xe nằm ở Ak Tilek bazaar. Jyrgalan cũng ít người biết do mới hot gần đây thôi, đi xong là ko hối tiếc cuộc đời đâu. Giơ máy chụp góc nào cũng đẹp nhìn hệt như Thụy Sĩ. Em ở Baitor guesthouse, em book dorm mà may sao dc upgrade lên phòng đơn với cái view đẹp như mơ. Giá là 1700 som bao ăn sáng tối. 

Nói chung thì đi 2 nước này cũng dễ điểm trừ là đồ ăn ít đa dạng, nên em đa phần mua đồ về nấu. Bánh mì, sữa, phô mai, xúc xích, nước ép đóng chai vừa ngon vừa rẻ. Ở Kazakhstan thì có Magnum, còn Kyrgyzstan thì có Globus là 2 chuỗi tạp hóa lớn nhất, đồ đa dạng nhất. Nếu thèm rau thì mn có thể ăn mấy loại salad Nga, hoặc kimchi.
 
Em chia sẻ tới đây thôi do nhiều a/c review rất cụ thể về 2 nước này rồi. Chúc mọi người đi chơi thật "nhiệt huyết".

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2