Review chuyến đi Sing 3 ngày 2 đêm

Xin chào cả nhà, mình vừa kết thúc chuyến đi Sing 3 ngày 2 đêm, nên muốn share lại lịch trình của mình đã plan cho nhà mình để bạn nào có ý định đưa ba mẹ lớn tuổi đi chơi thì có thể đi giống nhà mình nhé (nhà mình có 4 người lớn, trong đó có 3 người U60-U70). 
Và cũng sẵn tặng lại 02 Sim 4G/5G Singtel 100GB (còn khoảng 90 GB) có HSD đến 19/02/2025, có thể nghe gọi được. (Mình ở Phú Nhuận, TPHCM tặng bạn nào có thể đến lấy thì inbox mình nhé).

Mình bay hãng Scoot, chiều đi HCM - Sing từ 9:05 - 12:05 (bị delayed 30'), chiều về Sing - HCM từ 16:05 - 17:15.
Điền tờ khai nhập cảnh tại https://www.ica.gov.sg/ trong vòng 1-3 ngày trước khi nhập cảnh, nếu đi nhiều người thì chọn điền theo nhóm.
Mình mua tất cả vé tham quan từ bên ketnoisingapore giá đã rất tốt mà còn được cho mượn 4 thẻ ezlink và được tặng 2 Sim Singtel, rất tiện lợi.
Các vé mình đã mua:
Garden By The Bay: Disney Garden Wonders at Floral Fantasy - <~300k/ vé, flexible date
Combo mua 1 tặng 1 - FunVee Open Top Bus City & Marina Sightseeing - 2 hr - 590k/ 2 vé, thời gian cố định, phải đặt trước
Combo mua 2 tặng 1 - SEA Aquarium - <~600k/ vé, flexible date
Wings of time - <~300k/ vé, flexible date
Canopy Park - <150k/vé, flexible date (flexible date, riêng vé này mình mua Klook vào sáng ngày về vì plan vào phút chót)

Lịch trình:
Ngày 1: Esplanade Theater, Merlion Park, Garden By The Bay: Disney Garden of Wonders at Floral Fantasy & show diễn ánh sáng âm nhạc miễn phí Garden Rhapsody
Làm thủ tục nhập cảnh rồi đi ngắm thác nước Jewel, và ăn trưa ở Din Tai Fung Tầng 3 (đi lên từ Lobby F) hoặc Song Fa Bak Kut Teh tầng B2 Jewel
Sau đó đi tàu điện từ T1 qua T2 để đi MRT về KS nghỉ trưa tầm 2 tiếng
Đến 16:00 nhà mình đi chụp ảnh, ăn kem ở Merlion Park. Đi Bus đến trạm Esplanade, đi bộ 5-10p là đến tượng sư tử và toàn cảnh Marina Bay Sand, nên mang dù che vì 4-5h chiều vẫn còn nắng lắm
Đến 17:00 nhà mình bắt Grab đi Garden By The Bay để đi Floral Fantasy có chủ đề Disney Wonders Garden đẹp cực kỳ nha. Vườn này nhỏ nên người lớn đi đỡ mệt hơn Flower Dome nhiều, có shuttle bus khứ hồi $3/ người chở từ Flower Dome đến Floral Fantasy
Đến 18:00 nhà mình đi ăn cơm gà nổi tiếng Liao Fan Hawker Chan ở food court Jurassic Nest bên cạnh Supertree Grove, đến giờ là bầy khủng long trong food court sẽ gầm gừ lúc lắc cũng vui vui nha
Đến 19:20 nhà mình bước qua qua Supertree Grove ngay kế bên để giữ chỗ xem Garden Rhapsody show

Ngày 2: Tour FunVee Open Top Bus City & Marina Sightseeing - 2 hr, Đi đảo Sentosa xem Thủy cung và show nhạc nước Wings of Time
7:30 nhà mình đi Tầng 2 Marina Square để ăn sáng với Kaya Toast ở Toast Box, sau đó 9:00 xuống tầng 1 để đi tour FunVee Open Top Bus. Mình đánh giá tour này rất tiện lợi cho những ai muốn được ngắm toàn cảnh thành phố Singapore mà lại không có nhiều sức khỏe và thời gian để tự đi khám phá. Tầng trên của xe bus có khu ngoài trời và trong buồng máy lạnh, mình ngồi trong mát mẻ khỏe lắm nha.
Đến 11:00 kết thúc tour, xe chở về lại Marina Square thì nhà mình ăn trưa ở Haidilao rồi về KS ai mệt thì nghỉ ngơi.
Người nhà mình không mệt nên mình lại đưa đi Marina Bay Sand dạo xem đồ và chụp ảnh ở Sampan Rides (là con kênh nhân tạo mô phỏng theo dòng sông ở Venice)
Đến 15:00 nhà mình đi Vivo City để đi sky train qua Sentosa tham quan thủy cung. (Lên MRT đi theo hướng tới MRT Harbourfront -> ra cổng EXIT E theo bảng vào Vivo City -> Lên tầng 3 mua vé Sentosa Express (khứ hồi $4/ người) -> SEA Aquarium & USS xuống ở trạm đầu tiên Resort World Station
Xem xong thủy cung thì đi chụp ảnh, uống Mr. Coconut, ăn kem rồi lên sky train qua trạm Beach Station để đi shuttle bus chở đi quanh đảo ngắm cảnh.
Ở Sentosa có Malaysian Food Street (Resort World) và Central Beach Bazaar (Beach Station) nhưng không hợp khẩu vị, nên nhà mình mua sẵn đồ ăn tối từ Vivo City mang qua.
Đến 19:15 nhà mình mới booking slots để xem Wings of Time suất 19:45 rồi vào sớm để lấy chỗ ngồi ngay chính giữa rồi ngồi ngắm mặt trời lặn đợi show.
Nếu xem xong chưa mệt có thể đi thêm Sentosa Sensoryscape (đi bằng Sentosa Express, xuống tại Ga Imbiah và vào Sensoryscape qua cổng Lookout Loop)

Ngày 3: Chùa Răng Phật, Jewel & Canopy @ Changi Airport
7:30 nhà mình đi Chinatown để tham quan Chùa Răng Phật, chùa cực kỳ đẹp và tráng lệ luôn, sắp tới 12/2 là Tết Nguyên Tiêu không biết còn đẹp tới cỡ nào nữa. Chùa có nhiều tầng và tầng nào cũng hoành tráng cả. Sau đó xuống tầng B1 của chùa để ăn chay ở khu Liên Tâm, có đồ ăn chay, cà phê, sữa đậu nành rất ngon lại rẻ.
Đến 9:00 đi Chinatown Street Market mua quà lưu niệm, có quán Việt Nam tên Ăn Là Ghiền bán đủ mọi món Việt, nhà mình ghé qua để ăn chè có $1 cũng vui vui.
Đến 10:00 đi Chinatown Point để mua bánh kẹo, ô mai về làm quà ở siêu thị FairPrice (giống như đi Big C bên Thái vậy đó)
11:00 nhà mình trả phòng KS để đi sân bay Changi, ghé lại quầy check-in tự động của Scoot để in thẻ lên tàu bay, rồi qua Jewel tham quan chụp ảnh ở Canopy Park (đi lên từ Lobby E). Sau đó ăn trưa ở Sushiro rồi ra cổng lên tàu bay để chờ bay về. 
Thật sự mình rất ngưỡng mộ cách họ làm thủ tục ở sân bay Changi, tất cả mất chưa đầy 15 phút là hoàn thành, cực kỳ thuận tiện, dễ dàng và nhanh chóng. 

Một vài lưu ý:
- Ở các trạm MRT sẽ có quầy top-up thẻ EZlink bằng tiền mặt, lưu ý là máy sẽ không thối tiền lại. Muốn biết thẻ còn bao nhiêu tiền mình cứ lại máy top-up để cái thẻ lên là nó hiện số tiền đang có ra.
- Mỗi platform MRT sẽ có 2 đường tàu đối diện nhau để đi theo hướng ngược/ xuôi, cần lưu ý để lên tàu về đúng hướng mình cần nha. Bảng tên của tuyến tàu sẽ chỉ hiện trạm đầu và cuối của mỗi tuyến, và dừng lại ở từng trạm giữa. Ví dụ từ trạm MRT DT21 Bencoolen muốn đi sân bay thì đi tàu hướng về trạm DT35 Expo, muốn đi trạm DT19 Chinatown thì phải lên tàu về hướng trạm DT1 Bukit Panjang.
- Tất cả trạm tàu đều có thang máy để lên xuống từ mặt đường dành ưu tiên cho người lớn tuổi, người có hành lý cỡ lớn.
- Đa số các xe bus sẽ không có bảng điện tử thông báo vị trí trạm như MRT, do đó mình phải tự đếm xem địa điểm mình cần đến sẽ dừng qua bao nhiêu trạm, rồi tự canh chừng bấm nút xuống nha.
- Đi xe bus bắt buộc phải lên cửa trên nhưng có thể xuống ở cả 2 cửa.
- Dù và nón là bắt buộc phải có nha, mưa nắng gì cũng cần dùng đến cả.
- Mình thấy Google Map là chân ái, chỉ cần GG Map là đủ đi khắp chốn rùi nha.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2