REVIEW DU LỊCH TỰ TÚC TRUNG QUỐC 9N8Đ
Cung đường Bắc Kinh - Hàng Châu - Ô Trấn - Thượng Hải
Tháng 12 vừa rồi mình có chuyến du lịch Trung quốc đi qua 3 thành phố lớn, xin phép viết chút rì viu cảm nhận ạ
1. Chuẩn bị cho chuyến du lịch cần gì
- Hộ chiếu, visa: mình làm hộ chiếu qua chị họ, 5 ngày có luôn, 95 đô~ 2tr4
- Sim: cx mua của chị, mình dùng sim vật lý, ko có sdt trung quốc, mua 10 ngày có khoảng 2gb/ngày, dùng thoải mái lướt fb,insta,... ko cần vpn
- Tiền: mình đổi cả tiền mặt và alipay, nhưng chủ yếu là dùng alipay thôi vì tiện hơn rất nhiều
- Các app mình dùng trong chuyến đi
wechat, alipay: dùng để liên lạc, thanh toán, đi các phương tiện công cộng, đặt taxi
Baidu map (百度地图): tra đường, tra các chuyến tàu và xe bus
tricount: app chia tiền tiêu nếu đi theo nhóm
vpn để phòng hờ 4g ko vào đc mạng
1 tỷ các app chụp ảnh
- Thời tiết: mình đi từ 05-13/12, lúc đó bắc kinh khoảng 3-7 độ, tối và sáng thì lạnh hơn, bắc kinh lạnh và khô, nhớ mang dưỡng ẩm nha mn. Với những thành phố dưới thì nhiệt độ cao hơn xíu, khoảng 7-9 độ nhưng lúc mình xuống nó mưa mn ơi, mưa xong lạnh kiểu Hà Nội ý, ncl rét ạ
Nên mang nhiều áo ngoài để thay các loại outfit sống ảo, còn áo trong thì cứ áo giữ nhiệt áo len mà mặc, (Gợi ý: hãy dùng túi hút chân không để mang đc nhiều quần áo hơn)
2. Vé máy bay, khách sạn, các vé vào cửa khác
-Vé máy bay: 7tr8/người
Hà Nội-Bắc Kinh: mình chọn chuyến bay thẳng china eastern 3tr2/người, hãng này máy bay to, xịn
Bắc Kinh-Hàng Châu: bay nội địa 1tr639/người, cx bay china eastern. Mình chọn đi máy bay vì giá tính ra còn rẻ hơn là đi tàu cao tốc mà còn nhanh nữa
Thượng Hải-Hà Nội: mình bay transit ở quảng châu, hành lý ký gửi thằng, thời gian transit nên từ 3 tiếng đổ lên vì sân bay rất rộng, 2tr963/người
-Khách sạn 4tr234/người (ksan mình ở tất cả đều gần trạm tàu điện ngầm, rất tiện)
Bắc Kinh: Siman Hotel (3 đêm), phòng hơi nhỏ, nhưng cx khá sạch sẽ
Hàng Châu: Hanting Youjia (2 đêm), sạch sẽ, khá rộng, là ks duy nhất trong mấy nơi mình ở có bồn vệ sinh tự động 🙏
Ô trấn: Wuzhen Homestay (1 đêm), siêu đẹp siêu thơ, mê cái view cổ trấn, xong lại còn mưa mưa 100 điểm
Thượng Hải: Shanghai Bund Yiwan Hotel (2 đêm) ôi ksan này ko có thang máy các bác ơi, kiểu nhà homestay ở tầng 3 nên hành lý là tự bê cầu thang ạ, nhưng với giá này,vị trí này ở thượng hải thì cũm cũm ok
-Vé cố cung: phải đặt trước đúng 1 tuần, đi vào thời gian vắng nên giảm giá chỉ có 40 tệ/người, cái này mình nhờ chị bên trung đặt hộ ạ, chỉ cần hộ chiếu thui
3. Lịch trình
- Link ggsheet lịch trình mình để ở dưới cmt, mn tham khảo
- vì bọn mình đi tự túc và cũng toàn những ngữ hay đau lưng mỏi gối tê tay nên cũng không đặt nặng lắm vấn đề phải đi hết các địa điểm, chủ yếu là du lịch ngắm cảnh chill chill
Day 1: Hà Nội - Bắc Kinh
- Mình bay thẳng chuyến bay đêm, sáng hôm sau đến Bắc Kinh khoảng 8h20 sáng
- Xuống máy bay cứ đi thẳng vào thấy cửa nhập cảnh ms thấy chỗ lấy giấy điền arrival card, nhập cảnh, lấy hành lý, và mua vé tàu từ sân bay về trạm trung chuyển gần ksan nhất
- Vì nhiều hành lý, chúng mình xuống bắt taxi về ksan luôn
- 2h chiều ms đc checkin nên cả bọn qđ đi ăn Haidilao VanGogh khu Guomao rồi đi lượn lờ ngắm nghía khu đấy và về ksan nghỉ ngơi ( thấy haidilao tq ko ngon bằng haidilao vn nha mn, nhưng có món thịt chiên siêu dính chấm cùng bột ớt 💯
- Ngựa bà nên chiều chúng mình ra khu Wangfu century (王府世纪) lựa đồ và chọn layout makeup cách cách trước
- Ban đầu mình có 2 option định xem thử nhưng đến nơi thì op1 giá ok rẻ hơn nhưng đóng cửa, thế xong phải đổi sang quán thứ 2 này giá mắc hơn nhưng siêu nhiều người rcm
- Quán mình thuê đồ tên 棉风长苏 , ở tầng 6, full combo bao gồm cả makeup, làm tóc, quần áo, khuyên tai và 1 phụ kiện cầm tay hết 398 tệ (Make up siêu kĩ, nhất là phần mắt, gắn thêm quả mi giả hết nước chấm luôn, nếu bạn ko thích vẽ quả bọng mắt siêu giả trân như các chị douyin thì cx có thể bảo ngta make dịu dịu đc nha, siêu rcm quán nì) 👍
- Chọn xong thì chúng mình ra khu Wangfujing checkin xíu rồi ghé qua Gulou, cuối cùng qua Thập Sát Hải luôn
- Loanh quanh tiện ăn tối, uống cốc ts chagee đầu tiên cx ở đây, ngoài trời -1 độ nhưng uống tsua đá bào rất phê
Day 2: Bắc Kinh
- Nên mua vé cố cung buổi sáng để đi cho được nhiều vì 5h cố cung đóng cửa r, mua vé sáng vào trc 12h trưa là đc ạ
- Makeup xong lung linh lộng lẫy rồi đi ra ngoài còn có mấy người xin in4 chỗ thuê đồ 😙, ra đến cửa lạnh quá lại vào thuê thêm cái áo khoác 100 tệ/người (Thuê đồ cọc 1000 tệ/người)
- Từ chỗ thuê đồ chúng mình đi thẳng đến cổng Đông hoa (Donghuamen), xếp hàng ở đó đỡ đông hơn là đi vào từ Thiên An Môn
- Cố cung 1001 góc sống ảo, mình vào từ 10r sáng đến 4r chiều mới ra đi ăn trưa, trong cố cung vừa gió vừa lạnh, tay giơ ra để cầm máy ảnh buốt giá luôn, hở gì ra là lạnh chỗ đó nên mang găng tay nha mn
- Ăn xong thì về khách sạn nghỉ ngơi tối ra phố đi bộ Qianmen dạo quanh, trên phố đấy mỗi quán lại rẽ vào ăn 1 ít là no căng luôn
Day 3: Bắc Kinh
- Sáng hôm sau vì quá mệt nên bọn mình dậy muộn, quyết định đi Thiên Đàn thay vì Di Hòa Viên, vé vào Thiên Đàn mua 28 tệ/người, đến quầy mua là đc, ko cần mua trc
- Lại tiếp tục công cuộc sống ảo 7749 góc, trước khi ra khỏi còn đá thêm cây kem socola biểu tượng Kỳ Niên điện, ăn cx bthg thôi nhưng đc cái đẹp
- Ra khỏi công viên thì chúng mình sang đường đối diện, đi lên trên 1 đoạn thì có 1 khu ăn uống kiểu food court gì đó cx khá ngon
- Sau đó thì về ksan nghỉ ngơi rồi chiều tối đi ăn thịt nướng ở quán "Long Time Ago (很久以前羊肉串)" (Siêu siêu ngon, nhất định phải thử)
- Ăn uống no nê xong thì ra khu Sanlitun dạo vài vòng vì nghe nói là khu ăn chơi mua sắm của giới trẻ Tq, toàn cửa hàng độ hiệu nên đi quanh chỉ ngắm mỹ nam mỹ nữ là chính
- Tối về ksan nghỉ ngơi rùi pack đồ mai bay Hàng Châu
Day 4: Bắc Kinh - Hàng Châu
- 1h chiều bay rồi nên chúng mình dậy ăn sáng, soạn đồ, trả phòng và ra sân bay luôn chứ k đi đâu nữa
- Chiều 5h về đến khách sạn checkin xong thì đi ngủ lấy sức vì tối có hẹn vs bạn ở bên này khu Gongshu nên hơi xa
- Ăn tối xong về ksan ms tầm 9r nên chúng mình ra khu in77, phố đi bộ hubin 湖滨步行街 chơi 1 lúc (Khu này 10h mà vẫn đông, siêu nhiều soái ca mỹ nữ phải nói là bạt ngàn, rất là thanh xuân, đi ngắm phố ngắm phường ngắm người thôi đã siêu vui r)
Day 5: Hàng Châu
- Citywalk Hàng Châu từ sáng tới tối (chỉ đi bộ, ko xe đạp)
- Thanh hà phường, phố cổ nam tống, cổ lầu, lang thang ăn uống, checkin, mua quà lưu niệm...
- Khoảng 3h chiều chúng mình ra đến hồ tây, có 1 góc checkin rất xinh ở hồ tây, còn ra đến bờ hồ thì thấy cx giống như hồ tây hà nội thôi
- Sống ảo chán chê chúng minh ra tiểu hà trực dạo tiếp, nhưng vì đến khoảng 4r-5h nên trời cx tối tối, chụp ảnh cx ko đẹp, toàn nhà hàng kiểu dining khá đắt nên chúng mình qđ quay về đi ngủ
- Tối lại ra in77 ngắm trai đẹp, mua sắm, ăn uống...
- Cảm thấy nhịp sống ở hàng châu chậm rãi mà nó yên bình, lại còn rẻ nhất trong 3 thành phố mình đi, rất ưng.
Day 6: Hàng Châu - Ô Trấn
- Sáng hôm này hz mưa lạnh, tụi ,ình ăn sáng ngõ Haier và đi checkin nốt thang cuốn lá vàng rồi ra bến mua vé xe khách đi ô trấn
- Vé xe khách từ hàng châu từ ô trấn là 35 tệ/người, cố gắng đến đúng giờ vì xe ko đợi đâuu huhu (mình gọi 1 taxi đi mà nhiều hành lý ngta nhất quyết ko chở, cuối cùng 1 người phải ở lại đợi xe khác nên bị lỡ mất)
- Đến Ô Trấn khoảng 3h chiều, tạt qua lawson ăn trưa rồi ms checkin phòng
- Tới quầy checkin, mn đưa pp và booking cho lễ tân là đc, hàng lý gửi ở luggage service ngta sẽ đem đến tận phòng ạ. Đặt phòng ở trong trấn giá vé vào cửa là 120 tệ, nói vs nv mình muốn quét mặt là ngta hdan, quét xong thì ra vào trấn bao nhiêu lần cx đc
- Nếu ở trong trấn thì sẽ có xe điện chở tới tận phòng, vào đến đó chủ thuê ms đưa thẻ phòng cho mình chứ kp lấy thẻ ở lễ tân
- Vì mưa nên trời vừa âm u vừa lạnh, ý định ban đầu là chiều đến thuê đồ rồi đi chụp đến tối nhưng thời tiết ko ủng hộ nên chúng mình đi tìm quán thuê đồ rồi ăn tối, vừa đi vừa ngắm ô trấn buổi tối thôi
- Ô trấn buổi tối tầm 7-8h cửa hàng cx cbi đóng cửa, người cx vãn dần. Ai ở lại chụp ảnh tối ô trấn lên đèn cx rất xinh iu
Day 7: Ô trấn - Thượng Hải
- Bọn mình dậy sớm đi makeup làm tóc, quán mình chọn cx to to mà quên mất tên r , 138 tệ/người (makeup/làm tóc/váy+áo khoác) nhưng nếu muốn gắn mi thì thêm 15 tệ/người nhé
- 9r là hoàn thành, chúng mình còn khoảng 2 tiếng rưỡi chụp ảnh là đã phải check out r
- Bạn nào quỹ tgian gấp rút như mình gợi ý nên pack đồ trc, rồi nhờ chủ thuê báo ksan chở hành lý ra hộ, check out luôn, tẹo chụp ảnh, ra trả đồ thì lấy hành lý là đi luôn cho lẹ
- Khoảng 3h chúng mình đến Thượng Hải, checkin rồi nghỉ ngơi 1 lát, chiều từ ksan đi bộ ra phố đi bộ Nam Kinh ăn tối
- Đi dọc phố nam kinh, vừa ăn vừa đi mua quà, lượn lờ các cửa hàng ở đó rồi ra bến Thượng Hải ngắm cảnh đêm
Day 8: Thượng Hải
- Sáng chúng mình tiếp tục citywalk các địa điểm sau: đường wukang, anfu, xintiandi, checkin quán cf vương hạc đệ, kem ông già noel ...
- Chiều về nghỉ ngơi rồi ra bến thượng hải tiếp tục canh khoảnh khắc lên đèn 6h tối (siêu siêu đẹp), có 1 vị trí mà có thể quay góc rộng dọc tất cả các tòa nhà lên đèn. Đến trc nửa tiếng thấy mn cx túm túm lại chỗ đấy cx đông lắm luôn
- Loanh quanh khu the bund, dạo phố mua nốt quà rồi về xếp hành lý
Day 9: Thượng Hải - Quảng Châu - Hà Nội
- Ngủ, ăn sáng, rồi ra sân bay, đi lại hoàn toàn bằng metro
- Chúng mình transit quảng châu, hành lý đc ký gửi thẳng nên còn khá nhiều thời gian đi ăn uống trong sân bay, Đồ ăn lawson 10 điểm
- Cuối cùng đáp sbay nội bài lúc 11h tối, kết thúc chuyến đi
Tổng kết
- Trung Quốc to, đẹp, đồ ăn ngon hợp khẩu vị nhưng hơi nhiều dầu mỡ, suất ăn 1 phần khá nhiều, ăn ít thì nên gọi vừa vừa thui
- Taxi bên này toàn xe điện mà tổ lái vô cùng, đi taxi mà mình cứ nôn nao nên trừ mấy ngày đầu ở bắc kinh ra thì toàn bộ chúng mình đều di chuyển bằng tàu điện ngầm hết
- Di chuyển bằng metro rất rất tiện, vừa nhanh vừa rẻ, ko sợ tắc đường, thẻ di chuyển ở mỗi thành phố trong alipay là khác nhau. Đến mỗi chỗ nhớ vào alipay đổi QR code nhé
- Lưu ý là cứ đi ra ngoài là phải cầm theo passport
- Thời điểm mình đi là đầu tháng 12, bk thì gió lạnh còn sh, hz thì lạnh mà còn mưa. Nhớ mặc ấm, hở ra chỗ nào là lạnh chỗ đó nên nhớ mang mũ, găng tay, khăn len
- Đi bộ cx nhiều nên mn mang giày vừa đẹp vừa thoải mái nha
- Chi phí cho chuyến đi 9N8Đ của mình tất tần tật khoảng 24tr/người - 4 địa điểm.
Cuối cùng, mong những chia sẻ của mình có ích cho chuyến đi sắp tới của bạn