Review MALDIVES 🇲🇻 - Đảo quốc giữa biển xanh
💁🏻♂️ Ảnh có chú thích
💁🏻♂️ Tóm tắt: Chỉ với từ 20-22 triệu là bạn đã có thể ghé thăm đảo quốc này trong 6-7 ngày
Bạn đã nghe về Maldives với những Resort sang chảnh giữa lòng Ấn Độ Dương với giá không dưới 100 triệu/đêm Full Board ăn 3 bữa. Bạn cũng đã nghe về một Maldives mà khách du lịch bay trên những thuỷ phi cơ, ăn tối bằng tôm hùm và cua Alaska.
Nhưng Maldives còn nhiều hơn như vậy. Là một quốc gia nhỏ giữa Ấn Độ Dương, Maldives vẫn luôn quảng bá cho cả du lịch địa phương và du lịch nghỉ dưỡng. Và mình rất thích cách làm du lịch của người Maldives nói chung
🏝️ Hiểu về Maldives
Maldives là một đất nước nhỏ nằm giữa Ấn Độ Dương, ko có tiếp giáp đất liền với bất kỳ nước nào, nhưng tiếp giáp biển với phía nam Ấn Độ và Sri Lanka. Đất nước Maldives chia ra thành các Atoll, giống như quần đảo vậy. 2 quần đảo mà nhiều người chọn đến nhất ở Maldives là North Malé Atoll và South Malé Atoll, bên cạnh các đảo Resort tư nhân
Người Maldives nói tiếng Maldives và tiếng Anh rất tốt. Điều này có thể vì Du Lịch là ngành chủ đạo của đất nước. Nhưng tiếng Anh accent Ấn nên cũng hơi khó nghe. Mình cảm giác Maldives có phần thiên về giống giống văn hoá của người Sri Lanka nhiều hơn là Ấn Độ.
Tiền Maldives gọi là Rufiyaa, nhưng hầu hết mọi nơi đều có thể thanh toán qua lại bằng cả USD và Rufiyaa.
Maldives đi sau Việt Nam 2 tiếng nên cũng không quá khác biệt về múi giờ và thời gian
Một vài điều lưu ý về đảo quốc Maldives 🇲🇻
✅ Mức thuế và phí dịch vụ của Maldives 🇲🇻 là 18% trong đó 10% phí dịch vụ và 8% thuế. Menu thức ăn có thể không bao gồm thuế phí
✅ Nắng ở Maldives vào mùa Peak (mùa cao điểm) từ tháng 12-3 rất dữ, thời tiết có thể có gió nhưng nắng rất gay gắt, tắm biển hoặc đi ngoài trời tầm 1-2 tiếng liên tục chắc chắn bị bỏng da - nên đem theo kem chống nắng mạnh và che chắn kỹ mỗi khi ra bãi tắm
✅ Các khách sạn ở Madives đều có thu thuế môi trường - Fix 6$ một người hoặc 100 Rufiyaa/người/đêm. Đôi lúc các trang book khách sạn sẽ không bao gồm loại thuế này và phải trả trực tiếp với khách sạn
✅ Các quán ăn Local (địa phương) trên các đảo địa phương, thường làm đồ ăn rất lâu. Có thể mất đến 1 tiếng để ra món, dù quán không đông lắm
✅ Nước uống ở các đảo Local, trừ các loại nước ngọt đóng chai hoặc cà phê và trà, còn lại đều rất đắt, hầu như bằng giá một món ăn, đặc biệt là nước ép các loại và Milkshake, trà sữa
✅ Trên một số bãi biển có nhà dân, bạn không được phép mặc Bikini, nếu bãi biển đó có luật này, bạn sẽ thấy biển cấm, nếu không thì hầu như là mặc Bikini vô tư. Nên tôn trọng luật Maldives và không mặc Bikini
✅ Maldives miễn Visa du lịch cho Việt Nam, nhưng khi nhập cảnh phải có booking khách sạn, vé bay về Việt Nam. Thời gian lưu trú: 30 ngày
✅ Các khách sạn không có tên trong List đăng ký với Immigration của Maldives, sẽ không được phép dùng để nhập cảnh. Vậy nên mình ko khuyến khích đặt Air BnB vì đã có bạn bị từ chối nhập cảnh
🏝️ Đường bay đến Maldives
Hiện chưa có đường bay thẳng đến Malé, thủ đô của đảo quốc Maldives nằm trên cụm đảo Malé Atoll - Đảo Hulhumale. Từ Việt Nam, bạn có thể chọn quá cảnh 1 trong 3 nước là Malaysia, Thái Lan và Ấn Độ. Trong đó, mình thấy chặng quá cảnh KL - Kuala Lumpur của Malaysia có vé tốt nhất của hãng Air Asia hoặc Batik Air
Giá vé chặng đi từ KL đi Malé hầu như luôn rẻ hơn chặng về, nếu chịu khó canh vé, giá một chiều có thể chỉ từ 180 RM - 250 RM chưa ký gửi. Chặng từ Malé đi KL thường rơi vào khoảng 600-850 RM một chiều chưa ký gửi
Chặng khứ hồi quá cảnh từ SG Việt Nam tới Malé có thể dao động khoảng 1400 RM (Khoảng 8 triệu) nếu bạn săn được vé rẻ.
Kinh nghiệm của mình khi đi Maldives trong khoảng 6 ngày là không cần mua ký gửi. Nếu đi nhiều ngày hơn, bạn có thể cân nhắc mua.
Bạn sẽ đáp tại sân bay Velana Airport trên đảo Hulhumale. Sau khi đáp, nếu bạn chọn di chuyển thẳng ra các đảo Local vẫn được, hoặc nếu muốn qua đảo thủ đô Malé chơi vẫn được. Cách đến đảo Malé từ sân bay
💁🏻♂️ Đi Ferry (phà Local) khoảng 10 phút từ sảnh Arrival tới bến phà giá 15 Rufiyaa (Khoảng 1$)
💁🏻♂️ Đi Taxi về trung tâm Malé với giá Fix là 80-100 Rufiyaa
Sân bay Velana khá bát nháo, lộn xộn, vì các chuyến bay thuỷ phi cơ và cả bay nội địa cũng tập trung tại đây, nên mình không recommend ở sân bay lâu hoặc đến quá sớm.
Thủ tục tại sân bay này cũng không quá lâu. Thủ tục Boarding từ lúc Check in xuất cành, mất khoảng 1 tiếng. Thủ tục nhập cảnh khoảng 15-20 phút
🏝️ Sim điện thoại ở Maldives
Trước đây, bạn có thể mua Sim Local dành cho người Maldives, nhưng hiện nay (2025) bạn chỉ có thể mua Sim dành cho khách du lịch. Có 2 nhà mạng ở Maldives là Digharoo và Ooredoo
Gói Sim dành cho khách du lịch của 2 nhà mạng này y hệt như nhau
💁🏻♂️ Gói 40$ có 20 GB
💁🏻♂️ Gói 80$ có 50 GB
Vì Sim quá đắt nên mình không có mua. Ở sân bay Velana có 2 cái máy nhận sim Free cho Passport khách nước ngoài. Nếu lấy sim của nhà mạng Digharoo thì bạn có 500 Mb/sim, còn sim của Ooredoo thì không có dung lượng
Chủ yếu mình thấy khách sạn hay nhà hàng nào cũng có Wifi nên ko nhất thiết mua Sim. Bạn có thể tải Maps.Me và tải bản đồ Offline của Maldives xuống để dùng trong trường hợp không có Sim.
Vào các quán ăn và Khách sạn xin Wifi để dùng. Tuy Wifi không mạnh, nhưng cũng đủ dùng các mạng xã hội hoặc lướt Web
Mình sống 6 ngày không Sim điện thoại vẫn ổn, tiết kiệm được 40$ đấy
🏝️ Phương tiện di chuyển
Người dân địa phương ở Maldives di chuyển bằng tàu thuyền là chủ yếu, vì khoảng cách các Atoll rất xa.
Trên đảo Malé thì mọi người chỉ đi xe máy (y như Việt Nam) và Taxi. Đảo rất nhỏ nên đi từ đầu này tới đầu kia đảo bằng Taxi chỉ tầm 40-50 Rufiyaa cho xe 4 chỗ. Nếu đi đông có thể vẫy Taxi đi cho tiện
Trên đường phố Malé, xe máy chạy nhiều nhưng không bóp còi, nên cũng đỡ ồn ào, xe máy tự né mình luôn, qua đường thì qua giống Việt Nam vậy thôi
Từ Malé có thể đến các đảo khác bằng nhiều phương tiện như:
💁🏻♂️ Phà của chính phủ - MTCC - Mỗi Atoll có lịch chạy phà khác nhau, thường thì một ngày chỉ có 1 chuyến rời Malé và đến Malé.
Lưu ý: Phà chính phủ không chạy vào Thứ 6 - Vậy nên nên đến Malé hoặc các đảo Local vào ngày Thứ 5 hoặc T7, tránh di chuyển vào ngày T6. Giá siêu rẻ chỉ từ 20-50 Rufiyaa/người. Phà chạy rất chậm và không có điều hoà, ghế ngồi gỗ. Lịch chạy của phà có thể tìm trên trang MTCC
💁🏻♂️ Speedboat - Các loại Speedboat tư nhân của các công ty, chạy cả tuần, T6 vẫn chạy bình thường. Giá thường được tính bằng USD và đắt gấp 10-20 lần Phà MVCC . Bù lại thì lịch chạy có 4-5 chuyến/ngày, chỗ ngồi thoải mái, có khoang để hành lý riêng
💁🏻♂️ Tàu chở hàng Local - Loại hình này mình vô tình biết được, và trải nghiệm, nhờ một anh người Bangladesh chỉ. Giá đắt hơn phà MTCC chỉ 20 Rufiyaa mà vừa có Wifi để lướt (tuy không mạnh) nhưng cũng vừa có chỗ ngồi êm ái, gió mát. Cái này tuỳ đảo sẽ có các hãng khác nhau, nên mình sẽ review riêng với đảo Thulusdhoo
🏝️ Tiền tệ ở Maldives
Như có bàn ở trên, ở Maldives, bạn có thể dùng tuỳ ý USD hoặc Rufiyaa, nhưng vì mình thích Rufiyaa nên mình đổi Rufiyaa. Nếu dùng tiền USD, bạn sẽ được thối lại Rufiyaa
Tỷ giá Rufiyaa: 1 USD = 15 Rufiyaa (Maldives Bank) tỷ giá 2/2025
1 USD = 16.5 Rufiyaa (Tỷ giá chợ đen)
💁🏻♂️ Sau khi đáp sân bay Velana, bạn có thể ra quầy Maldives Bank ở cổng, để đổi tạm 100 USD ra Rufiyaa.
Lưu ý: Nếu muốn đổi ngược lại từ Rufiyaa về USD tại sân bay, bạn phải giữ biên lai của Maldives Bank mới đổi ngược lại được. Ở chợ đen hầu như cũng ko đổi ngược lại, vì cơ bản tiền Maldives không thông dụng
Sau khi về khách sạn, bạn có thể đổi với tỷ giá của khách sạn sẽ lợi hơn, tầm 16.5 Rufiyaa (2/2025)
Tờ tiền Rufiyaa 1000 được rất nhiều khách du lịch săn, vì rất đẹp. Nếu muốn, có thể giữ tờ 5 Rufiyaa hoặc tờ 20 để làm kỷ niệm
🏝️ Thời tiết
Peak Season (Mùa đẹp nhất) của Maldives rơi vào tháng 11 tới tháng 4. Từ Tháng 5 là Off Season (Mùa biển động và mưa). Tháng Fasting nhịn ăn của Maldives thường rơi vào tháng 2 hoặc 3, nên tránh những tháng này khi đi Maldives
💁🏻♂️ Lợi ích của Peak Season: Thời tiết nắng hầu như cả tháng, rất rất ít mưa, màu nước biển lên siêu đẹp, dịch vụ nhiều
💁🏻♂️ Bất lợi của Peak Season: hầu như khách sạn nào giá cũng đắt, có thể rơi vào tháng lễ nhịn ăn Ramadan, nắng siêu siêu gay gắt, bỏng da hoặc đen da là điều không tránh khỏi, dù kem chống nắng có lên đến 100 SPF.
💁🏻♂️ Lợi ích của Off Season: Rẻ, mọi thứ đều rẻ hơn mùa Peak Season. Đi đâu cũng vắng vẻ, vì mùa mưa nên cũng không bị nắng nóng gay gắt. Vé máy bay cũng rẻ hẳn
💁🏻♂️ Bất lợi của Off Season: Mưa, thời tiết xấu, tuy không phải mưa 24/7 hoặc cả tháng, nhưng ai muốn test nhân phẩm thời tiết thì cứ thử. Các tour đi Snorkel có thể bị huỷ do thời tiết, hoặc không đẹp. Chụp ảnh biển không đẹp. Đi lại trên đảo khá dơ nếu trời mưa
🏝️ Ẩm thực Maldives
Ẩm thực Maldives xoay quanh các loại cá là chủ yếu, rất rất ít ăn tôm, mực hoặc các loại hải sản khác. Đặc biệt, cá ngừ Tuna là quốc hồn quốc tuý của Maldives, đi đâu cũng thấy bán các món có Tuna.
Đồ ăn Maldives hầu như chỉ có cơm chiên, mì xào, Kottu (Chapati cắt nhỏ xào lên - ở Sri Lanka cũng có), burger và sandwich, Pizza. Quán nào thực đơn cũng có nhiêu đây. Còn quán Tây thì dĩ nhiên có đồ Tây nhưng đắt hơn.
Ngoài ra thì mình thấy người Maldives rất thích ăn đồ Thái, tuy giá có đắt hơn bình thường. Đặc biệt là đảo thủ đô Malé có rất nhiều quán Thái
Giá các món ăn Maldives trên đảo Local như Huraa hay Thulusdhoo dao động từ rẻ nhất là 50 Rufiyaa (3,5$) đến 120 Rufiyaa (8.5$). Các nhà hàng Tây giá đắt hơn, rơi vào khoảng 150 - 300 Rufiyaa một món.
Nươc uống ở Maldives đắt kỳ lạ, đặc biệt là các loại nước ép, giá bằng với các món ăn local, thường vào khoảng 50-60 Rufiyaa
💁🏻♂️ Một số nhà hàng bạn có thể thử
📍 Malé
Som Tam Thai - Quán Thái khá nhỏ, giá từ 100-250 Rufiyaa/món. Món Somtam rất ngon
Secret Recipe - Quán Malay nhưng chả biết sao có chi nhánh ở Maldives, giá khoảng 50-100 Rufiyaa/món nước và 100-150 Rufiyaa/món ăn
Biscuit Cafe - Quán local giá cũng phải chăng, từ 70-100 Rufiyaa/món
📍Thulusdhoo
Aqua Bean - Quán Local Maldives - làm đồ ăn siêu lâu, giá vào khoảng 50-85 Rufiyaa/món. Nên ăn món Fried Rice hoặc Sweet and Sour Fish
Clam Shell - Quán mình thích nhất ở Thulusdhoo - làm đồ ăn cũng siêu lâu, bù lại đồ ăn ngon, chất lượng, giá hợp lý chỉ từ 50-80 Rufiyaa. Recommend ăn Fried Rice, Fried Noodles, Spaghetti Seafood và Maldivian Breakfast
Byoni Cafe - Quán local bình thường, giá từ 60-90 Rufiyaa/món
Surf View Restaurant - Quán Ý trên bãi Bikini Beach. Được cái view đẹp, đồ ăn mắc và cũng bình thường. Giá khoảng 150-200 Rufiyaa/món
📍Huraa
Bake with me - Quán Local làm đồ ăn siêu siêu lâu, ăn ổn, giá khoảng 55-80 Rufiyaa/món ngay đối diện khách sạn mình ở
Lusfiya (Bar 2000) - quán này cách chỗ mình ở tầm 200m - giá hơi đắt nhưng ăn ổn, giá từ 65-130 Rufiyaa/món, có món bánh Flan nhưng ăn ko giống bánh Flan lắm
🏝️ Khách sạn
📍 Malé
Khách sạn trên đảo thủ đô Malé rất ít mà lại còn đắt. Mình chọn ở The Park Hotel - giá khoảng 180 RM (Khoảng 950k) có bao ăn sáng và ăn tối. Ăn sáng Continental Breakfast và ăn tối bằng món Local như cơm chiên mì xào.
Mấy bạn phục vụ ở khách sạn này rất thân thiện và nhiệt tình, nhiều khi chưa nói cần làm gì, mấy bạn đã biết hỗ trợ mình
Khách sạn cách bảo tàng Maldives khoảng 100m, cách chợ cá và bến tàu cũng gần, chỉ từ 5-10 phút đi bộ, rất tiện để ở tạm, đợi tàu đi các đảo Local ngày hôm sau
📍 Thulusdhoo
Đảo Thulusdhoo, theo như mình tìm hiểu, có rất nhiều các khách sạn của người Ý và Tây Ban Nha đầu tư, hầu hết đều nằm gần bãi Bikini Beach ở phía đông
Mình chọn Keyla Inn ở Thulusdhoo (Giá rất rẻ, tầm 550k VND/ngày), và cũng vì rẻ nên Homestay này hơi cũ và bụi. Không có máy sấy, tủ lạnh Mini, phòng cũng tối.
Nhưngggg cái bác Manager người Bangladesh ở Keyla Inn phải gọi là siêu siêu siêu dễ thương, nhiệt tình, take care tụi mình tới tận lỗ chân lông haha. Tới nỗi mình phải tip hẳn cho bác vài trăm Rufiyaa vì quá chu đáo. Từ việc rước tụi mình từ bến tàu, cho tới dẫn tụi mình ra bãi Sunset (dù mình ko có kêu dẫn nha), rồi nhiều việc khác.
Xe đạp ở Keyla Inn không free mà phải thuê giá 250 Rufiyaa một ngày, quá đắt nên mình không muốn thuê
Thêm cái nữa là ở Keyla Inn khá ít khách nên ko có ồn ào như mấy khách sạn khác. Homestay này cũng có chỗ phơi đồ với ghế nằm đọc sách trên tầng 2 luôn
Keyla Inn có dịch vụ Excursion đi tour - tên là Mahi Excursions giá cũng phải chăng và mình thấy cũng rẻ hơn mấy chỗ khác. Mình sẽ bàn về Excursion ở đoạn sau
📍 Huraa
Khách sạn ở Huraa là khách sạn mình hài lòng nhất trong tất cả các khách sạn từng ở tại Maldives - Silver Oasis
Silver Oasis cách cầu tàu chỉ 200m, chưa kịp lên tới cầu tàu đã có người đợi đem hành lý về giúp
Tụi mình check in sớm 8 giờ sáng vẫn có phòng, lại còn được tuỳ chỉnh giờ ăn sáng ngay trong hôm đó thay vì hôm sau (Tụi mình phải về lại Malé sớm ngày hôm sau)
Ăn sáng kiểu Continental Breakfast hoặc Maldivian Breakfast, dù là cái nào thì cũng ngon
Tiện ích phòng có đầy đủ, có cả máy sấy tóc. Lại còn được dùng xe đạp Free tuỳ thích không phải trả tiền. Bạn lễ tân cũng nhiệt tình chỉ này kia cho tụi mình
Nói chung mình đánh giá rất cao Silver Oasis về cả vị trí, dịch vụ lẫn giá tiền
🏝️ Excursions
Ở Maldives, các trip đi Snorkel người ta đều gọi là Excursion thay vì Day Trip hay Day Tour. Tuỳ vào vị trí của đảo mà có nhiều hay ít Tour Excursion trong ngày, hoặc các tour Signature cũng khác nhau
Ví dụ:
💁🏻♂️ Đảo Fulidhoo sẽ có Signature là cá đuối Stingray rất nhiều
💁🏻♂️ Đảo Mafushii sẽ có Signature là ra được nơi có nhiều Nurse Shark
💁🏻♂️ Đảo Thulusdhoo thiên về lướt sóng - Surfing hoặc ngắm cá heo và rùa
💁🏻♂️ Đảo Huraa thì gần Sandbank và Resort
Một số tour Excursions như:
- Full Day Tour bao ăn trưa đi Snorkel Stingray, Nurse Shark, Coral (san hô)
- Short Day Tour đi Sandbank (cồn cát giữa biển)
- Short Day Tour đi Fishing, ngắm cá heo
- Các Tour kết hợp 1 trong 3-4 con như Nurse Shark, Stingray, cá heo, rùa… muốn tour nào có tour đó
Giá của các loại hình Excursion này tính theo đầu người. Càng nhiều người đi càng rẻ, thông thường yêu cầu ít nhất 4 người/tour mới đi được. Nếu đi ít hơn hoặc đi lẻ thì ghép tour với các khách khác nên sẽ khó lựa chọn tour yêu thích hơn
Tour Sandbank thường vào khoảng 20-40$ tuỳ độ xa gần của Sandbank
Tour Nurse Shark thường vào khoảng 50-70$ tuỳ vào độ xa gần của chỗ xuất hiện Nurse Shark
Tour Stingray cũng từ 30-40$, Tour rùa cũng nằm trong giá này
Full Day Tour thường rơi vào 120-150$
Thường các Tour này chỉ nhận USD nên mình sẽ chừa lại $ để trả tiền tour. Sẽ có người guide bạn snorkel nếu bạn chưa biết, có áo phao, chân vịt và cả dịch vụ quay Go Pro miễn phí đủ mọi tư thế dưới nước (Bali, Malayai hay Thái Lan nên học hỏi vụ này nha). Nếu bay Flycam thì tính thêm tiền, khoảng 10-15$/video
Một điều rất thú vị khi đi Excursion ở Maldives, hoặc ít nhất khi đi với Mahi Excursion của Keyla Inn là mình được trò chuyện với anh Mahi về Maldives, xem góc nhìn của người dân Local về khách du lịch, môi trường ở Maldives.
Ngoài ra theo anh, có một số tour phải xem dự đoán về thời tiết như tốc độ gió, thuỷ triều lên xuống mới quyết định có đáng đi tỏi đó hay không. Ví dụ
💁🏻♂️ Bạn sẽ không thể thấy Sandbank nếu đi ngày thuỷ triều lên, vì nước lấp hết Sandbank
💁🏻♂️ Bạn sẽ không thể bơi thoải mái ở
Lagoon để thấy rùa biển, nếu sóng mạnh
💁🏻♂️ Làm sao để Nurse Shark không cắn mình (dù loài này rất hiền và lành tính) hay để Stingray không chích bạn
Ngoài các thể loại Snorkel ra còn có lặn biển với bằng Padi hoặc không có bằng. Rất nhiều tour cho mọi người chọn lựa
Và một vài thứ khác. Vậy nên, mình thấy cần phải đến nơi bạn muốn đến rồi hãy book Excursion thay vì liên hệ Book trước
🏝️ Chơi gì ở Maldives
Lịch trình của mình có 1 ngày rưỡi ở Malé - 2 ngày rưỡi ở Thulusdhoo và 1 ngày ở Huraa nên mình sẽ review theo những nơi mình đi
📍 Malé - Thủ đô của Maldives 🇲🇻
Mình thấy rất ít người chọn ở lại Malé lâu vì đa số mọi người chê đảo này chán, không có gì để làm vì chỉ toàn nhà dân, biển không đẹp
Đối với mình thì đảo Malé cũng không đến nỗi quá chán, cũng có vài đặc trưng thú vị, nhưng mọi người cũng nên ở tối đa 1 ngày ở Malé thôi
Đảo Malé này đường phố rất nhỏ, các con hẻm len lỏi vào với nhau, cảm giác cứ như các quận ở Sài Gòn. Chưa kể người dân cũng đi xe máy như Việt Nam
💁🏻♂️ Chợ cá Malé - Fish Market
Nơi mà mình thích nhất ở Malé chắc là chợ cá, nằm ngay quảng trường và cách bến phà đi các đảo Local chỉ vài bước chân
Đúng như tên gọi, ở đây chủ yếu bán cá và các loại rau củ, trái cây, cá ngừ khô tẩm ướp
Điều đặc biệt của chợ cá làm mình thích, là từ 4-5 giờ chiều hằng ngày là thời gian Stingray (cá đuối) hoạt động mạnh nhất ở phía sau chợ. Chỉ cần ra chỗ phía sau chợ, không cần tốn đồng nào là bạn có thể ngắm mấy chục con Stingray bơi qua lại thoả thích. Tuy nhiên chỗ này hơi dơ, và cũng có kha khá người câu cá nên đôi khi không có chỗ đẹp ngắm Stingray tự nhiên
💁🏻♂️ Đi dạo xung quanh đảo Malé
Đảo Malé có khá nhiều quán cà phê, quán ăn nên có thể đi dạo đảo và chọn một quán ngồi chill chill. Hoặc có thể ghé siêu thị để mua nước, mua bánh trữ khi lên đảo local sẽ đắt hơn đảo thủ đô. Một siêu thị bán đồ đa dạng mà cũng gần bến phà, mình rất recommend là STO - People Choice, hầu như cái gì cũng có bán
💁🏻♂️ Ra đảo Villingili
Từ bến phà phía tây của đảo Malé đi phà chỉ 10 phút là đảo Villingili, giá chỉ 3,5 Rufiyaa/người. Đảo này rất nhỏ, nhưng cái vibe thù y như Vũng Tàu hay Côn Đảo vậy. Đường trên đảo nhỏ xinh, có xe bus free đi vòng vòng đảo
Bãi Lover Beach là bãi đẹp nhất nếu chọn đi vào buổi sáng từ 8-11 giờ sáng. Ngược lại, bãi Villingili cạnh bên bến phà là bãi tiện nhất và màu nước đẹp nhất từ 12 giờ trưa - 3 giờ chiều
📍 Thulusdhoo
Bình thường mọi người chọn đi đảo Maafushi vì nó quá nổi tiếng. Nhưng mình thấy Maafushi không có gì đẹp, nên mình chọn Thulusdhoo
Đảo Thulusdhoo là đảo mình ở lâu nhất và cũng là đảo có bãi biển đẹp nhất mình từng đến. Trên đảo này đa số là nhà hàng Ý và nhà hàng Local của người Maldives
💁🏻♂️ Để đến đảo Thulusdhoo bạn có 3 cách đi từ Malé như sau
✅ Đi Ferry của MTCC mất 1 tiếng 30 phút từ Jetty số 6 (ở Malé có 7 Jetty đi các đảo khác nhau) — Giá 22 Rufiyaa -Mỗi 2:30 chiều hàng ngày (Trừ T6)
✅ Đi Speedboat của các hãng tàu tư nhân mất 45 phút - Giá 30$
✅ Đi tàu Local chở hàng từ chợ cá Malé giá 40 Rufiyaa - Hãng tàu Thoraka 2 👌🏻 Mình chọn option này vì không quá đắt như Speedboat, mà lại còn đi êm. Ra đứng ngoài đầu tàu ngắm Resort trên đường đi, hoặc chụp ảnh thoải mái - Mỗi 3h chiều hàng ngày (trừ T6)
Sau khi đến Thulusdhoo, bạn có thể nhắn trước cho khách sạn 1 ngày để đón bạn về khách sạn
Ở Thuludshoo, cũng như Huraa 💁🏻♂️ Bí kíp chụp hình đẹp là phải biết bãi nào ngược hướng nắng và thuận hướng nắng. Bãi nào đông và bãi nào vắng. Nắm được điều này là chụp ảnh siêu đẹp. Sau đây là các điểm tham quan trên đảo Thuludshoo trong 2 ngày rưỡi
📍 Sunset Beach
Đúng như tên gọi, chỗ này là nơi để ngắm hoàng hôn trên đảo, bao ảo diệu luôn
💁🏻♂️ Thời gian: 5:30-7h chiều tối. Time đẹp nhất rơi vào từ 6:15-7h tối
Dù mang tên Sunset Beach nhưng bãi này buổi sáng cũng siêu ảo luôn. Màu nước trong vắt do phía dưới toàn là cát. Nếu đi vào lúc thuỷ triều xuống thì còn thấy được cả cái Sandbank dài, không cần phải bỏ tiền đi Sandbank
Tóm lại là đi sáng hay đi chiều đẹp đều nha. Đi Sáng thì nên đi từ 8-12h trưa, bãi Sunset Beach sẽ vắng người hẳn. Còn nếu đi xem hoàng hôn thì nhiều người hơn nhưng vẫn đẹp
Bãi này không có cây cối che chắn nên đi sáng là siêu siêu nắng. Mình bị cháy nắng cũng ngay bãi này luôn, nhưng vô cùng xứng đáng
📍 Dream Beach
💁🏻♂️ Thời gian: đẹp nhất từ 9h sáng - 1h trưa là màu nước lên chuẩn nhất
Đây là bãi mình thích nhất ở Thuludshoo vì quá đẹp, nước trong veo, cát trắng tinh do không có san hô dưới nước. Kiểu đúng như suy nghĩ của mình về hình tượng Maldives luôn.
Nước biển càng ra xa càng lạnh hẳn, bãi cũng không có sóng biển, nên thích hợp cho cả người không biết bơi xuống trầm mình. Bãi này rất dài, kéo dài tới hẳn Sunset Beach luôn, nhưng màu nước trong và nông hơn Sunset Beach nên thích hợp tắm biển
Trên bãi biển có mấy cái chòi tránh nắng luôn. Mình thấy khách Tây rất hay ra đây tắm, thay vì Bikini Beach.
Bãi Dream Beach này, trên thực tế thì không được mặc Bikini, nhưng vì không có người Local ở đây nên mặc Bikini Beach cũng không có vấn đề nha
📍Bikini Beach
💁🏻♂️ Thời gian đẹp: Vì nằm bên hướng đông nên bãi này đẹp nhất từ 1h chiều - 4h chiều nha
Bãi nổi tiếng nhất của đảo Thulusdhoo, cũng là bãi chính diện mặt tiền của các khách sạn trên đảo.
Vì là bãi của khách sạn và nằm ngay mặt tiền, nên nước biển ở bãi này mình thấy không đẹp lắm, dù vẫn trong xanh, nhưng không khác các bãi biển ở Thái Lan, Indonesia hay Malaysia là mấy.
Và cũng vì là bãi chính nên khách du lịch đông, khách tắm nắng, tắm biển đủ mọi thể loại. Được cái tiện vì tắm lên là bước vô khách sạn luôn, có cả nhà hàng ngay trên bãi biển.
📍 Mangover Pond
💁🏻♂️ Thời gian đẹp nhất: Sáng từ 5:30 đến 6:30 để ngắm bình minh
Chiều từ 4:30-5:30 để tắm suối
Cạnh bên bãi Bikini là một đảo rừng ngập mặn nhỏ nhỏ xinh xinh nối đảo Thulusdhoo bằng một cây cầu gỗ khoảng 100m
Đây là nơi hai dòng nước giao nhau từ hai phía của đảo, nên sóng sẽ đan xen vào nhau.
Cái đảo nhỏ này mình thấy rất thích hợp ngắm bình minh vì có thể thấy mặt trời mọc 360 độ
Ngay cạnh bên cái đảo này là một con suối nhỏ tự nhiên tạo từ dòng nước biển chảy vào, mình thích nằm ngăm mình ở đây vào buổi chiều vì rất mát, mà cũng không có sóng mạnh. Tuy nhiên thì nước chảy rất mạnh, nên đi ra giữa cái suối để không bị nước cuốn nha. Cát dưới suối là mảnh san hô nên đi khá đau chân, bù lại thì sạch
📍Old Jetty
💁🏻♂️ Thời gian đẹp nhất: Sáng 8-10 giờ hoặc tối từ 8-9h đêm
Cầu tàu cũ của Thulusdhoo. Chỗ này ngoài việc có background chụp hình đẹp, góc sống ảo độc lạ, còn là nơi ngắm sao trời ban đêm rất đẹp vào buổi tối, và cả ngắm cá mập Nurse Shark và Stingray buổi tối khá oke
Tối nào cũng có ít nhất 2-3 con Nurse Shark bơi vòng vòng đảo này, phải dùng đèn pin hoặc đèn pin điện thoại để soi cá mập mới thấy được
Buổi sáng chỉ có vài con Stingray nhỏ nhỏ lượn qua lượn lại thôi
📍 Chamgapari Island - Excursion
Đây là nơi mình đi Excursion của anh Mahi - người làm của Kayela Inn
Đảo này xa Thulusdhoo, đi Speed Boat phải 45 phút mới tới
Ở đây bạn có thể Snorkel với Nurse Shark và các loại cá khác. Nurse Shark thì hên xui, nhưng xui lắm cũng thấy được 3-4 con. Nhân phẩm tốt thì bạn sẽ thấy được 1 đàn chừng 10-15 con Nurse Shark
Snorkel với Nurse Shark tại đây khá dễ, nhưng sóng mạnh nên mình hơi bị đuối. Nurse Shark hiền thật, nó sẽ không tự động bơi đến bạn, khi đang Snorkel thì chỉ cần bạn không đụng chạm vào Nurse Shark thì nó sẽ không cắn, mà nhiều khi chưa kịp chạp đâu là nó đã bơi đi chỗ khác rồi
Khi Snorkel nhìn ở dưới thì thấy Nurse Shark rất to và khá sợ, nhưng tụi này rất hiền và lành nha
Anh Mahi cũng quay video dưới nước bằng Go Pro free cho mình luôn
📍 Thulusdhoo Lagoon
Sau Champagari thì tụi mình đi tàu về Lagoon gần Thulusdhoo để ngắm rùa, vô tình thấy luôn được cá heo
Rùa rất hay xuất hiện ở Lagoon, nhưng bạn phải xem kỹ vì tụi nó bơi rất nhanh, anh Mahi nói ít nhiều cũng sẽ thấy 1 con. Mà tụi mình chỉ thấy đúng 1 con thật
Cái làm mình thích nhất ở chỗ này là khi tàu di chuyển chậm, thấy được rõ ràng 2 màu nước tách biệt hẳn. Nếu có một bãi nào đó chỉ đẹp sau Dream Beach của Thulusdhoo thì chắc chắn là cái Lagoon này. Màu nước đẹp ảo diệu không thể tin được
Ngoài ra tụi mình còn may mắn thấy cá heo ở đây nữa. Trên đường đến Champagari cũng thấy 2 đàn cá heo, xong ai cũng nói tụi mình may mắn hết
📍 Huraa
Đảo Huraa nằm gần về phía Malé hơn là Thulusdhoo, dù vậy vẫn có Ferry của MTCC tới cả 2 đảo.
Cách đến và đi Huraa
💁🏻♂️ đi Speedboat từ Malé giá chỉ 10$ và lịch đi có 4 chuyến/ngày - thời gian đi 30 phút
💁🏻♂️ đi Ferry của MVCC từ Malé lúc 2:30 chiều mỗi ngày (trừ T6) hoặc đi Ferry của MVCC từ Thulusdhoo lúc 7h15 sáng mỗi ngày (trừ T6) - thời gian đi là 30 phút từ Thulusdhoo và 1 tiếng từ Malé
Đảo Huraa rất nhỏ nên đi một ngày là đủ rồi. Chủ yếu mình đến Huraa vì bãi Bikini Beach của đảo này thôi
Ăn uống trên đảo Huraa đắt hơn hẳn đảo Thulusdhoo, mình cũng chẳng biết tại sao. Nhưng dịch vụ thì tốt hơn
Đảo Huraa này chỉ cách đảo Resort Four Season chưa tới 5 phút đi Phà. Từ Huraa có thể nhìn qua rõ Resort luôn, nên nếu bạn nào muốn qua đi Bar Pub sang chảnh cũng được, không vấn đề
📍Bikini Beach
💁🏻♂️ Thời gian đẹp nhất: 11 giờ đến 3:30 chiều
Phía bãi Bikini Beach của Huraa thì trông ra được chính diện Resort Club Med Fihnolu - ngay mấy cái Water Villa nhìn rất đẹp
Bãi này không đẹp bằng Dream Beach trên Thulusdhoo do dưới nước có san hô, nhưng vẫn rất đáng vì view resort và có mấy cây dừa làm background chụp ảnh đẹp
Ngoài ra thì ở đây cũng có mấy cái ghế tắm năng và có chỗ che nắng, nên không sợ bị phơi nắng quá lâu
Cát ở đây là cát san hô nên hơi đau chân, nhưng ai có niềm đam mê với việc nhặt vỏ sò thì tới đây là hợp lý vì có quá trời vỏ sò đẹp
Bãi này cách Silver Oasis chỗ mình ở tầm 10 phút đạp xe, đường đạp xe nhìn thẳng ra biển cũng rất đẹp, tuy có hơi khó đạp vì cát lún
Nhìn chung mình khá thích bãi Bikini này vì vừa chụp ảnh đẹp, vừa có chỗ che nắng nha
Ngoài ra thì phía cầu cảng của Huraa cũng có view biển ngắm hoàng hôn rất đẹp luôn. Cứ khoảng 5:30-6:30 chiều mà ra đây ngắm hoàng hôn là bao chất. Không thích nữa thì ra quán Blue Terrace book cái bàn trên cao để ngắm hoàng hôn
Trên đây là tất cả những thông tin vè trip đi
Maldives của mình ở 3 đảo Malé - Thulusdhoo và Huraa trong 6 ngày 5 đêm mà bạn có thể tham khảo