Review Đà Nẵng - Hội An 4N3Đ Siêu Chi Tiết: Kinh Nghiệm "Xương Máu" Từ A Đến Z!
Chào mọi người! Vừa có chuyến đi Đà Nẵng - Hội An 4 ngày 3 đêm siêu vui nên mình lên đây chia sẻ kinh nghiệm chi tiết cho những ai đang có ý định đi nhé. Tổng thiệt hại của bọn mình khoảng 4 triệu/người (chưa tính tiền quà cáp nha!).
Chi Phí Chi Tiết (Tính Theo Đầu Người)
- Vé máy bay: Vietnam Airlines qua Traveloka - #1650k (khứ hồi) + #385k (ký gửi). Tip nhỏ là nên canh sale để có giá tốt hơn nha!
- Khách sạn: Le House Hotel - #350k/phòng đôi/2 người (tính ra siêu rẻ luôn). Khách sạn này chỉ để ngủ thôi nên bọn mình chọn loại bình dân. Phòng ốc sạch sẽ, giá cả phải chăng, nhân viên nhiệt tình.
- Thuê xe máy: Xe Lead - #120k/ngày. Tổng 3.5 ngày là #420k. Xăng xe: #100k. Thuê xe Lead cốp rộng để đựng đồ cho tiện nha.
- Vé Bà Nà Hills: #1180k (đã bao gồm buffet trưa).
- Rừng dừa Bảy Mẫu: #130k/2 người. Bọn mình book qua công ty chị Thảo Thân Thiện (0764.890.852) - cực kỳ vui và nhiệt tình luôn. Theo mình nên đi tầm 3-4h chiều cho đông vui hoặc 9-10h sáng để chụp ảnh đẹp.
- Cầu Tình Yêu: Gửi xe #10k.
- Hội An: Gửi xe #5k, thuê xe đạp #40k, thả hoa đăng dưới thuyền #150k/thuyền (cái này mình không rõ có bị đắt không nữa!).
- Biển Mỹ Khê: Tiền ghế + gửi đồ + phí trông xe: #40k.
- Bán đảo Sơn Trà: Bọn mình chỉ đi Bãi Đá Obama thôi. Phí xuống bãi đá #10k/người, gửi xe free.
- Di chuyển (Hà Nội - Sân Bay): Đến Nội Bài #200k/2 người, từ Nội Bài về #250k/2 người (đã bao gồm phí đưa đón tận nơi).
- Di chuyển (Đà Nẵng): Từ sân bay về khách sạn thì nhận xe máy luôn nên không mất phí. Từ khách sạn ra sân bay do nhiều đồ nên bọn mình trả xe ở khách sạn rồi bắt taxi - #130k/2 người (đã gồm phí cầu đường).
- Ăn uống: Khoảng #1100k/người.
- Quà cáp: Tầm #1900k.
Lịch Trình Chi Tiết 4N3Đ
Ngày 1: Hà Nội - Đà Nẵng, Cầu Rồng, Cầu Tình Yêu & Dạo Phố Đêm
Vì 3h30 chiều mới đến Đà Nẵng nên bọn mình tranh thủ đi mấy điểm gần thành phố. Mấy ngày sau đi xa sợ tối về mệt không có sức đi chơi nữa.
- Cầu Tình Yêu: Nên đi buổi chiều chụp ảnh sẽ đẹp hơn nhiều đó!
- Du thuyền sông Hàn: Tối đi du thuyền ngắm thành phố về đêm siêu đỉnh. Đi vào 3 ngày cuối tuần còn được xem cầu Rồng phun lửa nữa nha.
- Ăn tối: Bánh xèo Bà Dưỡng. Nước chấm ngon, nem lụi cũng ngon, nhưng bánh xèo thì mình thấy bình thường.
Ngày 2: Khám Phá Bà Nà Hills
Ban đầu định đi Bà Nà rồi chiều về tắm biển Mỹ Khê, nhưng vì dậy muộn với search maps "hơi sai" nên trưa mới đến Bà Nà. Kinh nghiệm là nên đi sớm nha.
- Đường đi: Đường đi Bà Nà rất đẹp, nhớ mang theo nước khoáng và ô vì hay có mưa bất chợt.
- Ăn uống: Sáng ăn mì quảng gà ở chợ Cồn, trưa buffet tại Bà Nà. Tối ăn bánh tráng cuốn thịt heo Bà Mậu. Cá nhân mình thấy mì quảng gà và bánh tráng cuốn ở mức bình thường thôi.
Ngày 3: Biển Mỹ Khê, Rừng Dừa & Phố Cổ Hội An
- Biển Mỹ Khê: Nên đi vào trưa chiều vì sáng khá vắng, chụp hình không đẹp.
- Rừng Dừa Bảy Mẫu: Bọn mình đi buổi trưa nên "bao trọn" cả rừng dừa =)). Mặc đồ tone vàng hoặc nổi ở đây chụp ảnh bao xinh.
- Hội An: 1h chiều khởi hành đi Hội An. Gửi xe rồi thuê xe đạp lượn lờ. Đường Trần Phú là con đường check-in nổi tiếng nhất đó.
- Địa điểm bỏ lỡ: Tiếc hùi hụi vì không kịp ghé Chùa Bà Mụ :(((. Mọi người nhớ note lại nha!
- Địa điểm check-in: Chùa Cầu, lối nhỏ, Mót, view tầng 3 ở Fairo, dàn hoa giấy.
- Nước uống: Mình thấy nước ở Mót rẻ và ngon hơn ở Fairo.
- Ăn tối: Cao lầu. Tiếc là chưa được thử bánh mì Phượng :(((((
- Hoạt động buổi tối: Thả hoa đăng và về lại Đà Nẵng.
Ngày 4: Bán Đảo Sơn Trà
Lịch trình là Bãi Đá Obama, Đỉnh Bàn Cờ, Bãi Bụt. Nhưng do dậy muộn nên chiều mới đến Bán Đảo Sơn Trà :(((. Buồn.
- Ăn trưa: Check-out khách sạn, gửi đồ ở lễ tân rồi đi ăn hải sản ở nhà hàng Năm Đảnh. Quán này rất đông khách và ngon nha.
- Bãi Đá Obama: Ở Bán Đảo Sơn Trà mình chỉ kịp đi Bãi Đá Obama. Tiếc là mấy cái cầu đẹp đẹp mọi người hay check-in đã bị dỡ bỏ rồi.
- Ăn vặt: Kem bơ Cô Vân. Giá rẻ bất ngờ chỉ 15k/cốc.
- Mua quà: Chợ Cồn. Ở đây ít nói thách nhưng vẫn nên trả giá so với giá niêm yết nha.
- Kết thúc: Về khách sạn soạn đồ và ra sân bay về Hà Nội.
Tổng Kết Chuyến Đi
Người dân ở Đà Nẵng rất thân thiện và nhiệt tình. Khi hỏi đường, mọi người nên hỏi người bản địa hoặc tra Google nha, chứ hỏi người ngoại tỉnh dễ bị chỉ sai lắm đó (bọn mình bị mấy lần rồi!). Thời tiết thì mình thích nhất là tầm chiều chiều vì rất mát =)). Không hiểu sao mấy ngày ở Đà Nẵng cứ tầm 4h là đã tắt nắng rồi. Một điều cần lưu ý là nên dậy sớm để chuẩn bị sớm, tránh bị bỏ lỡ điểm tham quan như mình nha!
Cre: Cảm ơn chia sẻ chi tiết từ bạn Nguyễn Khánh Huyền
Ảnh: Sưu tầm
```