
Review Chi Tiết Amsterdam - Brussels - Paris 3N3Đ: Chuyến Solo Trip "Cháy" Hết Mình!
Chào mọi người! Vừa "oanh tạc" xong bộ ba Amsterdam - Brussels - Paris trong 3 ngày 3 đêm, em xin chia sẻ ngay những kinh nghiệm "xương máu" và vài tips cực kỳ hữu ích cho những ai đang ấp ủ một chuyến đi tương tự nhé! Let's go! 📆 Lịch Trình "Thần Tốc"
* **Tối ngày 1:** Hạ cánh tại sân bay Amsterdam, em tranh thủ "quẩy" một vòng quanh khu phố chính, hít hà không khí rồi về "ổ" nghỉ ngơi lấy sức chiến đấu cho ngày mai. * **Ngày 2: Giethoorn + Zaanse Schans – Combo "Đốn Tim"** * Buổi sáng, em nhảy lên bus từ Amsterdam Central để đến Zaanse Schans. Ôi trời ơi, một dãy cối xay gió siêu xinh xắn trải dài, một bên là ruộng đồng xanh mướt, một bên là hồ nước thơ mộng. Check-in "cháy máy" luôn! Ở đây còn có ngôi nhà phô mai gia đình Henry nữa, tha hồ tìm hiểu về quy trình làm phô mai truyền thống. * Khu bán phô mai thì thôi rồi, "thiên đường" luôn! Có khoảng 20 loại phô mai cho mình "test" thoải mái. Em khuyên thật lòng, nên mang theo bánh quy hoặc cái gì đó để ăn kèm cho "chuẩn bài" nha! Em đến Zaanse Schans lúc 9h sáng và "quẩy" ở đó khoảng 2 tiếng (nếu mê chụp ảnh thì cứ xác định thêm 1 tiếng nữa nhé!). * Sau khi "chán chê" ở Zaanse Schans, em bắt bus quay lại Amsterdam Central rồi "lên đường" đến Giethoorn bằng tàu (3 chuyến tàu + 1 bus lận đó nha!). Đến Giethoorn tầm 3h chiều. * Đến Giethoorn thì em quất ngay vé tàu đi quanh làng (9,5e/h + 1 đồ uống), sau đó đi bộ thêm 1 vòng nữa cho "thấm". Cá nhân em thấy Giethoorn cũng không "wow" như mọi người ca ngợi đâu. * Khoảng 6h em "tót" về Amsterdam để "xử" bữa tối ở quán Bistro Amsterdam chuyên đồ Hà Lan. Thú thật, đồ ăn ở đây (và đồ ăn Hà Lan nói chung) em chỉ chấm 6/10 thôi à, hơi nhạt và nhiều dầu mỡ, dễ ngấy lắm. Dutch Fries thì được 7/10. Sau đó em "đu đưa" ở phố đèn đỏ, tham quan bảo tàng phố đèn đỏ. Cái này em highly recommend nha, một nét văn hóa độc đáo của Amsterdam đó! Mà Hà Lan "thoáng" vụ mdam và "sà cân" lắm, đi đâu cũng thấy luôn. Cuối cùng thì em về hostel "say giấc nồng". * **Ngày 3: Keukenhof + Brussels – Bùng Nổ Sắc Màu!** * Sáng sớm tinh mơ em đã lồm cồm bò dậy để đi Keukenhof. Ai mà có ý định đi Keukenhof thì nhớ đi sớm nha (tầm 6-7h có mặt ở vườn là đẹp nhất) vì tầm 8h trở đi là ĐÔNG KÍN CHỖ luôn đó! Dân tình "đổ bộ" chụp ảnh "ầm ầm". Nắng sớm ở Keukenhof thì khỏi phải bàn, siêu "ảo diệu"! Em đi một mình nên chỉ "lượn lờ" chụp hoa mất 3 tiếng. Còn ai mà đam mê "sống ảo" thì cứ xác định "nằm vùng" ở đây khoảng 6 tiếng nhé! * "Xõa" hết mình ở Keukenhof xong, em nhảy lên Flixbus đến Brussels. Tiếc hùi hụi vì lúc em đến thì Brussels đang "tân trang nhan sắc" nên nhiều tòa nhà, đường phố đang thi công, nhìn hơi "phèn". Em "dạo chơi" quanh khu Grand Place, "chén" socola (8,5/10), waffle (7/10) và khoai tây chiên Bỉ (6/10). Sau đó em ghé qua khu EU Commission rồi "tận hưởng" hoàng hôn ở Mont Des Art. Thật lòng mà nói, kiến trúc ở Brussels em thấy cũng không có gì quá đặc sắc hay cổ kính, nhìn khá hiện đại. * **Ngày 4: Paris – Kinh Đô Ánh Sáng Vẫy Gọi! (Opera House, Eiffel Tower, Khải Hoàn Môn,...)** * Sáng sớm em lại "bắt xe" Flixbus từ Brussels đến Paris, sau đó "oanh tạc" các điểm "hot hit" ở Paris. Buồn thiu vì em đến đúng ngày Louvre Museum đóng cửa để sửa, nên "lỡ hẹn" với bảo tàng. Bù lại, các điểm khác ở Paris thì đẹp "không góc chết" luôn! Giữa các điểm tham quan sẽ cách nhau khoảng 30 phút - 1 tiếng đi bus hoặc metro. Nhắc lại lần nữa, ai muốn chụp ảnh thì NHẤT ĐỊNH phải đi sớm nha, chỗ nào cũng ĐÔNG "kinh khủng khiếp"! Em đi một mình nên chỉ "cưỡi ngựa xem hoa" trong ngày, còn ai mà "máu" chụp ảnh thì nên dành từ 2-3 ngày ở Paris nhé! Cuối cùng, em "lấp đầy bụng đói" ở trước đền Pantheon. Quán có món beef tartare ngon "nhức nách", không hề bị tanh (quán ngay đầu tiên đối diện đền phía bên trái đường). 📌 Mấy "bí kíp" bỏ túi nè!
* Keukenhof chỉ mở cửa đến 12/5 thôi nha! * Vé đi trong Amsterdam - Ams Regio (đi được Zaanse Schans và Keukenhof) sẽ "hạt dẻ" hơn vé Holland Travel (đi đến Giethoorn) đó, nên mọi người cân nhắc trước khi "xuống tiền" mua vé và xếp lịch trình cho hợp lý nha. Mấy loại vé này đều mua được ở cây bán vé trong Central Station đó. * Vé xe bus có thể mua được trên xe bus, nhưng chỉ quẹt thẻ được thôi nha. Mà nhiều chỗ ở Hà Lan chỉ "chấp nhận" thanh toán bằng thẻ thôi, mọi người nhớ "note" lại nha! * Brussels bé xíu à, đi bộ "tẹt ga" luôn! * Vé theo lượt ở Pháp chỉ "valid" cho tàu HOẶC bus thôi nha. Đã xài ở bus rồi là không xài lại được ở bến tàu đâu đó! * Khách sạn ở Hà Lan có khi không có khăn tắm miễn phí đâu nha! 🗃 Kết luận:
Em nhất định sẽ quay lại Paris để "phục thù" Louvre Museum! --- # 阿姆斯特丹 - 布鲁塞尔 - 巴黎 3天3夜详细攻略:一个人的旅行 "烧" 尽一切! 大家好!刚刚结束了阿姆斯特丹 - 布鲁塞尔 - 巴黎的3天3夜之旅,我想立即分享我的一些经验,并为那些正在酝酿类似旅行的人提供一些非常有用的技巧!我们走吧! ## 📆 "闪电般" 的行程 * **第1天晚上:** 降落在阿姆斯特丹机场,我赶紧在主要街道附近转了一圈,呼吸了一下空气,然后回到 "窝" 里休息,为明天做好准备。 * **第2天:羊角村 + 桑斯安斯 - "击中心脏" 的组合** * 早上,我从阿姆斯特丹中央车站跳上巴士前往桑斯安斯。哦,天哪,一排超级漂亮的风车延伸开来,一边是绿色的田野,一边是诗意的湖泊。疯狂打卡!这里还有一个亨利家族的奶酪屋,可以自由了解传统的奶酪制作过程。 * 奶酪销售区就是一个 "天堂"!大约有 20 种奶酪可以免费 "测试"。我真诚地建议,带上饼干或类似的东西一起吃,这样才能 "标准" 地品尝!我早上 9 点到达桑斯安斯,并在那里 "狂欢" 了大约 2 个小时(如果喜欢拍照,一定要再多花 1 个小时!)。 * 在桑斯安斯 "玩腻" 后,我乘坐巴士返回阿姆斯特丹中央车站,然后乘坐火车 "出发" 前往羊角村(需要 3 趟火车 + 1 趟巴士!)。大约下午 3 点到达羊角村。 * 到达羊角村后,我立即购买了绕村的火车票(9.5 欧元/小时 + 1 杯饮料),然后又走了一圈,以便 "沉浸"。我个人认为羊角村并不像人们吹嘘的那样 "哇"。 * 大约 6 点,我 "跑" 回阿姆斯特丹,在 Bistro Amsterdam 餐厅享用晚餐,这家餐厅专门供应荷兰美食。说实话,这里的食物(以及一般的荷兰食物)我只给 6/10 分,有点淡,而且油腻,很容易感到腻。荷兰薯条可以给 7/10 分。然后我在红灯区 "闲逛",参观红灯区博物馆。我强烈推荐这个,这是阿姆斯特丹的独特文化!荷兰在 mdam 和 "沙肯" 问题上非常 "开放",到处都能看到。最后,我回到旅馆 "安然入睡"。 * **第3天:库肯霍夫 + 布鲁塞尔 - 色彩爆发!** * 清晨,我挣扎着起床去库肯霍夫。如果你打算去库肯霍夫,记得早点去(早上 6-7 点到达花园是最好的),因为从早上 8 点开始,那里就会挤满了人!人们涌入拍照。库肯霍夫的早晨阳光无需讨论,超级 "神奇"!我独自一人,所以只 "闲逛" 拍照花了 3 个小时。如果你热衷于 "在线生活",一定要在这里 "蹲守" 大约 6 个小时! * 在库肯霍夫 "尽情享受" 后,我跳上 Flixbus 前往布鲁塞尔。可惜的是,当我到达时,布鲁塞尔正在 "修饰面容",所以许多建筑物和街道都在施工,看起来有点 "土气"。我在大广场附近 "漫步","吃" 了巧克力(8.5/10)、华夫饼(7/10)和比利时炸薯条(6/10)。然后我去了欧盟委员会区,在艺术山 "享受" 日落。老实说,我认为布鲁塞尔的建筑没有什么特别或古老的地方,看起来非常现代。 * **第4天:巴黎 - 光之城在召唤!(巴黎歌剧院、埃菲尔铁塔、凯旋门......)** * 一大早,我又从布鲁塞尔 "坐车" Flixbus 到巴黎,然后 "袭击" 巴黎的 "热门" 景点。我很伤心,因为我到达的那天正好是卢浮宫博物馆关闭维修的日子,所以我 "错过了" 博物馆。作为补偿,巴黎的其他景点都非常漂亮!各景点之间相隔大约 30 分钟到 1 小时的巴士或地铁车程。再次提醒,如果你想拍照,一定要早点去,因为到处都 "人满为患"!我独自一人,所以只在一天内 "走马观花",如果你热衷于拍照,应该在巴黎待 2-3 天!最后,我在万神殿前 "填饱肚子"。这家餐厅的鞑靼牛肉 "令人上瘾",一点也不腥(餐厅就在道路左侧,正对万神殿的第一家)。 ## 📌 一些口袋里的 "秘诀"! * 库肯霍夫只开放到 5 月 12 日! * 在阿姆斯特丹 - 阿姆斯特丹区域(可以去桑斯安斯和库肯霍夫)旅行的票比荷兰旅游票(可以去羊角村)更 "便宜",所以大家在 "花钱" 买票和安排行程之前,一定要仔细考虑。这些票都可以在中央车站的售票机上购买。 * 可以在公共汽车上购买公共汽车票,但只能刷卡。荷兰的许多地方只 "接受" 卡支付,所以大家一定要 "注意"! * 布鲁塞尔很小,可以 "随意" 步行! * 法国的单程票只对火车或公共汽车 "有效"。如果在公共汽车上使用过,就不能在火车站再次使用! * 荷兰的酒店可能不提供免费毛巾! ## 🗃 结论: 我一定会回到巴黎,"报复" 卢浮宫博物馆!