Du ngoạn Tần Hoài: Trải nghiệm khó quên ở Nam Kinh
Lênh đênh trên sông Tần Hoài - Nét đẹp cổ kính của Nam Kinh
Nếu ai hỏi tôi Nam Kinh có gì hay, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: Hãy thử một lần lênh đênh trên sông Tần Hoài vào buổi tối, bạn sẽ hiểu vì sao nơi này lại khiến tôi nhớ mãi không quên.
Sông Tần Hoài, một nhánh của Trường Giang, uốn lượn qua trung tâm Nam Kinh. Du khách đến đây để chiêm ngưỡng những con thuyền gỗ lững lờ trôi, ngắm nhìn khu phố đèn lồng đỏ rực phản chiếu xuống mặt nước, và tận hưởng cái không khí cổ kính mà vẫn đầy sức sống. Một vẻ đẹp lãng mạn, trữ tình mà bạn khó có thể tìm thấy ở nơi nào khác.
Khám phá vẻ đẹp sông Tần Hoài về đêm
Tôi chọn đi du thuyền vào khoảng 7h tối, khi trời vừa tắt nắng, Nam Kinh khoác lên mình lớp áo lung linh của đèn lồng và ánh sáng đô thị. Chiếc thuyền gỗ nhỏ, có thể chở khoảng 10 người, từ từ rẽ nước, len lỏi qua những khu phố ven sông. Hai bên bờ là những ngôi nhà cổ, những cây cầu đá bắc ngang, tạo nên một bức tranh vừa trầm mặc vừa quyến rũ.
Tiếng mái chèo khua nhẹ trên mặt nước, hòa vào giai điệu nhạc cổ trang văng vẳng từ các quán trà ven sông, tạo nên một không gian thư thái, yên bình đến lạ.
Phố cổ Phù Tô: Điểm đến không thể bỏ qua
Dọc theo sông là phố cổ Phù Tô, một trong những điểm đến nổi tiếng nhất Nam Kinh. Nếu ban ngày khu phố này đã sầm uất, thì ban đêm nó còn rực rỡ và náo nhiệt hơn. Từng hàng quán, quán trà, quán ăn san sát, tiếng cười nói rộn ràng, mùi thơm của các món đặc sản bay theo làn gió. Những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, hắt xuống dòng sông một ánh sáng huyền ảo, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng.
Thưởng thức ẩm thực đặc sắc
Sau khi kết thúc chuyến du thuyền, bạn sẽ không thể cưỡng lại việc ghé vào một quán nhỏ ven sông để thưởng thức đặc sản Nam Kinh. Dưới đây là một vài gợi ý:
- Mì vịt quay: Một bát mì nóng hổi, sợi mì dai mềm, nước dùng béo ngậy – chỉ một miếng thôi là đã thấy ấm lòng.
- Đậu phụ thối: Nếu bạn thích thử thách vị giác thì cứ gọi một phần đậu phụ thối, mùi thì nồng nhưng ăn vào lại giòn tan, béo bùi.
Nam Kinh: Nét đẹp dung dị khó quên
Nam Kinh không quá ồn ào như Bắc Kinh, cũng không hào nhoáng như Thượng Hải, nhưng chính cái nét dung dị, cổ kính pha chút lãng mạn lại làm nên sức hút khó cưỡng. Hãy đến và cảm nhận vẻ đẹp độc đáo của Nam Kinh, bạn nhé!
```