
Hyatt Ziva Cap Cana: Chuyến đi "dở khóc dở cười" ở Dominican Republic!
Chào mọi người! Lại là tui đây, cái đứa mà cứ hễ đi Cancun là auto chọn Hyatt Ziva Cancun resort đó. Đi Cancun 23 lần rồi, vẫn cứ mê mẩn cái resort đó, ở tổng cộng 16 lần luôn (lần cuối mới hơn tháng trước à nha!). Mà ở riết rồi cũng chán, muốn đổi gió xem có resort nào "ngon" hơn không? Mà phải là ngoài Cancun ra nha, chứ ở Cancun thì "Hyatt Ziva Cancun" number one rồi, khỏi bàn! Vậy là sau một hồi "mổ xẻ" review của thiên hạ, tui quyết định "chốt đơn" Hyatt Ziva Cap Cana ở Dominican Republic. Vé máy bay, phòng ốc xong xuôi, chỉ chờ ngày xách vali lên đường thôi. Háo hức như "cô dâu về nhà chồng" luôn á! Hành trình "sang chảnh" bắt đầu!
Sáng đẹp trời, tui bay từ IAD qua Dominican bằng First Class của United Airline (bay "chùa" nha quý vị, ahihi!). Xe đưa đón book sẵn nên vừa ra khỏi sân bay là có xe chờ sẵn. Check-in xong xuôi, quăng hành lý vào phòng rồi tui với bả "xõa" ngay một bụng ở buffet. No nê xong thì mỗi đứa một hướng đi khám phá resort. "Đánh giá" sơ bộ về Hyatt Ziva Cap Cana
Resort này "khủng long" lắm nha! Ai lười đi bộ thì xác định "toát mồ hôi hột", còn ai thích vận động thì "vô tư đi". Hồ bơi thì "bá cháy bọ chét", đặc biệt là cái công viên nước "siêu to khổng lồ". Đảm bảo mấy nhóc tì mà lạc vào đây là "quên lối về" luôn! Mà công viên nước này hơi xa, đi bộ mỏi cẳng lắm. Các bạn có thể "nhờ vả" mấy anh chị nhân viên chở bằng xe golf cart cho tiện. Cơ mà lúc về hơi khó bắt xe đó, nên mang ít đồ thôi cho nhẹ gánh còn "cuốc bộ" về khách sạn. Yên tâm là ở khu công viên nước cũng có nhiều chỗ ăn nhanh lắm, không lo đói đâu! Biển thì... hên xui!
Biển ở Nam Mỹ thì khỏi phải bàn rồi, đẹp "ní thở". Cơ mà biển ở đây hướng ra biển lớn nên sóng hơi to, mấy chị em yếu bóng vía chắc "xỉu up xỉu down" luôn. Với lại từ khách sạn ra biển hơi xa, mỗi lần đi tắm xong leo lên phòng là thấy "hụt hơi" đó. À, biển này chung với dân bản địa nữa nên phải cẩn thận đồ đạc nha. Nếu đi hai người thì nên cắt cử một người "canh me" đồ đạc cho chắc ăn. "Drama" rong biển
Đúng là "ông trời" hay trêu ngươi! Tui qua đây đúng cái tuần "đen đủi", không tắm biển được ngày nào. Coi như "mất nửa cái sướng" rồi đó! Đêm đầu tiên chắc gió lớn biển động gì đó (trong phòng vẫn êm ru à), sáng hôm sau tui với bả "lết" ra biển kiếm ghế với cái lều tranh "chill chill". Nhìn từ xa thấy biển vắng tanh, ghế còn nhiều, mừng húm! Ai dè... vừa tới gần thì "hỡi ôi", rong biển trôi dạt vào bờ cao tới "nóc tủ" luôn!!! Tui cao gần 1m8 đó nha, mà rong biển cao tới cặp quần luôn á! Nhìn "núi" rong biển mà tui muốn "khóc ròng". Hỏi mấy anh chị đang dọn dẹp thì bảo "tình trạng này diễn ra thường xuyên". Vì biển này là của chung nên dọn dẹp cũng "từ từ" thôi. Thế là tui "lủi thủi" quay về hồ bơi. Bình thường tui đâu có thích tắm hồ bơi đâu, ở Mỹ thiếu gì hồ bơi, tự nhiên bay 5 tiếng qua đây để tắm hồ bơi! Thôi thì "cắn răng" chịu đựng vậy (dù đang mang răng giả đó nha!). Để mai tắm cũng đâu có sao... Và tối đó tui đã có một buổi dinner thật là vui và hạnh phúc! Sáng hôm sau, ăn sáng xong, tui quyết định "đi bộ không", không mang gì hết. Ghét rồi đó nha! Tới biển thì... y chang ngày hôm qua! Không biết người ta dọn chưa hay đêm qua rong biển lại trôi dạt vào nữa. "Hận đời đen bạc", tui quay lại lobby "lang thang" cho hết ngày. Còn có một ngày nữa là phải "trở lại cuộc sống phàm tục" rồi. Hết "hưởng thụ" rồi! Nói chung là 5 ngày đó tui không được tắm biển ngày nào. "Review" cuối cùng của tui về Hyatt Ziva Cap Cana là: Resort rất lớn, đi hoài không hết. Tui không thích resort nhỏ quá. Biển thì hơi xa, lại còn chung với dân bản địa nữa. Đồ ăn thì ngon, buffet rộng rãi. Gia đình nào có trẻ nhỏ thì chắc chắn tụi nhỏ sẽ thích mê vì có công viên nước "khủng". Người lớn tuổi và người thích bơi nước mặn như tui thì không "mặn mà" lắm vì không được tắm biển (biết là hên xui, nhưng biển ở vị trí này thì xui nhiều hơn). Người lớn tuổi đi bộ hơi nhiều. Nói chung là tùy sở thích mỗi gia đình thôi. Riêng tui thì... tui lại "xách vali" về Hyatt Ziva Cancun resort đây! Chúc cả nhà năm mới đi chơi vui vẻ nha! Lúc bay về, tui lại được ngồi First Class (bay "chùa" tiếp, ahihi!). Đặt phòng Hyatt Ziva Cap Cana Resort tại đây nè: [https://www.booking.com/hotel/do/hyatt-ziva-cap-cana.en.html?aid=2390049&no_rooms=1&group_adults=2](https://www.booking.com/hotel/do/hyatt-ziva-cap-cana.en.html?aid=2390049&no_rooms=1&group_adults=2) --- 多米尼加共和国凯悦齐瓦卡纳角:一段"哭笑不得"的旅程!
大家好!还是我,那个每次去坎昆都会自动选择坎昆凯悦齐瓦度假村的人。去了坎昆23次了,仍然对那个度假村情有独钟,总共住了16次呢(上次才一个多月前哦!)。 可一直住着也腻了,想换换口味,看看有没有更"棒"的度假村?但必须是坎昆以外的哦,因为在坎昆,"坎昆凯悦齐瓦"绝对是第一,没得说! 于是在"剖析"了无数网友的评价后,我决定"下单"多米尼加共和国的凯悦齐瓦卡纳角。机票、住宿都搞定,只等背起行囊出发的日子了。像"新娘出嫁"一样兴奋呢! 奢华之旅正式启程!
在一个晴朗的早晨,我乘坐美联航的头等舱从IAD飞往多米尼加(各位,我是"免费"飞的,哈哈!)。提前预订了接机服务,所以一出机场就有车在等候。办理完入住手续,把行李扔进房间,然后我和老伴直奔自助餐厅,痛快地饱餐一顿。酒足饭饱之后,我们各自朝着不同的方向去探索度假村。 "初步"评价凯悦齐瓦卡纳角
这家度假村"巨无霸"级别的大!谁要是懒得走路,那可就得"汗流浃背"了,喜欢运动的就可以"随意走走"。游泳池"棒呆了",特别是那个"超级大"的水上乐园。我保证孩子们一旦迷上这里,就会"乐不思蜀"!不过水上乐园有点远,走过去会很累。您可以"拜托"工作人员用高尔夫球车送您过去。但是回去的时候有点难打到车,所以尽量少带点东西,轻装上阵,走路回酒店。不用担心,水上乐园附近也有很多快餐店,不用担心饿肚子! 海滩嘛……碰运气!
南美的海滩那没得说,美得"令人窒息"。但这里的海滩朝向大海,所以海浪有点大,胆小的女士可能会"吓晕过去"。而且从酒店走到海滩有点远,每次游完泳爬回房间都会觉得"气喘吁吁"。对了,这里的海滩是和当地人共用的,所以要小心保管好自己的东西哦。如果两个人一起去,最好安排一个人"盯梢"东西,以防万一。 海藻"闹剧"
真是"天公"不作美!我来这里刚好赶上"倒霉"的一周,一天都没能下海游泳。感觉"失去了一半的乐趣"!第一天晚上可能是刮大风还是海浪太大(房间里还是很安静的),第二天早上我和老伴"磨磨蹭蹭"地走到海滩,想找个躺椅和茅草棚"放松一下"。从远处看,海滩空无一人,躺椅还很多,心里一阵窃喜!谁知道……走近一看,天哪,海藻被冲到岸边,都快到我"脑门"了!!!我身高都快1米8了,海藻都快到我的裤裆了!看着"一堆堆"海藻,我都要"哭出来了"。问了正在清理的工作人员,他们说"这种情况经常发生"。因为这个海滩是公共的,所以清理起来也"慢慢悠悠"的。于是我"灰溜溜"地回到游泳池。我平时根本不喜欢游泳池,在美国到处都是游泳池,干嘛要飞5个小时来这里游泳!唉,只能"咬牙"忍着了(即使我戴着假牙!)。就当明天也能游泳吧……当晚,我度过了一个非常快乐和幸福的晚餐! 第二天早上,吃完早餐,我决定"空手而归",什么都不带。真是讨厌死了!到了海滩……和昨天一模一样!不知道他们有没有清理干净,还是昨晚海藻又被冲上来了。"命运多舛",我回到大堂"闲逛"打发时间。只剩下一天就要"回到平凡的生活"了。没得"享受"了! 总之,这5天我一天都没能下海游泳。我对凯悦齐瓦卡纳角的"最终评价"是:度假村很大,怎么都逛不完。我不喜欢太小的度假村。海滩有点远,而且是和当地人共用的。食物很好吃,自助餐很宽敞。有孩子的家庭肯定会喜欢,因为有一个"超大"的水上乐园。像我这样喜欢咸水游泳的老年人就不是很"感冒"了,因为不能下海游泳(我知道这要碰运气,但这个海滩的位置,倒霉的可能性更大)。老年人走路有点多。总的来说,这取决于每个家庭的喜好。至于我嘛……我要"收拾行囊"回到坎昆凯悦齐瓦度假村啦!祝大家新年快乐,玩得开心! 回程的时候,我又坐了头等舱(继续"免费"乘坐,哈哈!)。 在这里预订凯悦齐瓦卡纳角度假村:[https://www.booking.com/hotel/do/hyatt-ziva-cap-cana.en.html?aid=2390049&no_rooms=1&group_adults=2](https://www.booking.com/hotel/do/hyatt-ziva-cap-cana.en.html?aid=2390049&no_rooms=1&group_adults=2)