Lái xe ở Thái Lan có khó không? Có phải cứ tay lái nghịch là sẽ dễ lạc tay lái? Mình cũng từng nghĩ vậy, nhưng trải nghiệm thực tế lại hoàn toàn khác!
Mình vừa kết thúc hành trình overland lái xe từ Việt Nam sang Thái Lan. Với một người đam mê "xê dịch" như mình thì hành trình này không chỉ là một trải nghiệm khám phá những cung đường mà còn là cơ hội để cảm nhận sự khác biệt rõ nét trong văn hóa lái xe giữa các quốc gia. Và chắc chắn là, lái xe biển số Việt Nam ở Thái Lan cũng là một trải nghiệm cực kỳ thú vị đó!
Điểm khác biệt lớn nhất khi lái xe ở Thái Lan chính là hệ thống tay lái nghịch. Nếu ở Việt Nam, chúng ta quen với việc ngồi bên trái và chạy làn bên phải, thì khi lái xe ở đất Thái, mọi thứ đảo ngược hoàn toàn, tay lái sẽ nằm bên phải và xe sẽ chạy làn bên trái.
Nhưng có một điều khá bất ngờ mà mình nhận ra là: lái xe Việt Nam (tay lái bên trái) ở Thái Lan lại dễ thích nghi hơn so với việc thuê một chiếc xe tay lái bên phải để chạy trên đường Thái. Lý do là vì bạn vẫn giữ nguyên cảm giác điều khiển từ vị trí quen thuộc, chỉ cần làm quen với làn đường mới. Ngược lại, nếu thuê xe tại Thái, bạn sẽ phải thay đổi rất nhiều thói quen, từ việc quan sát gương, định vị khoảng cách cho đến thao tác xi-nhan và cần số.
Giao thông ở Việt Nam và Thái Lan cũng có nhiều điểm khác nhau rõ rệt. Ở Việt Nam, chúng ta quen với sự hối hả, còi xe inh ỏi và đôi khi hơi… tùy hứng. Ngược lại, ở Thái, dù đường phố cũng đông đúc và các tài xế cũng chạy tốc độ cao, nhưng gần như không ai bấm còi. Người Thái có một thói quen giao thông rất văn minh, nếu muốn vượt, họ chỉ cần bật xi-nhan hoặc nháy đèn, và các xe phía trước sẽ tự động nhường đường.
Điểm mình cực kỳ thích khi lái xe ở Thái Lan là cách các tài xế tự giác giữ đúng làn đường. Xe chạy tốc độ cao luôn ở làn ngoài cùng, trong khi các phương tiện chậm hơn sẽ chủ động đi vào làn trong. Điều này giúp giao thông cực kỳ trật tự và hạn chế ùn tắc, không giống như ở một số nơi khác, nơi xe tải chạy giữa đường cao tốc và gây kẹt cứng cả đoạn đường dài.
Người Thái thường lái xe với tốc độ khá cao, đặc biệt trên các tuyến đường cao tốc. Tốc độ tối đa cho phép thường dao động từ 90 đến 120 km/h, nhưng mình để ý thấy là gần như không ai chạy đúng tốc độ tối thiểu hết, có những đoạn mình chạy đúng 120km/h những vẫn bị vượt mặt liên tục. Mình có để ý là ở Thái vẫn có máy bắn tốc độ nhưng họ sẽ cảnh báo từ rất xa, và các tài xế thấy biển cảnh báo là giảm tốc để đi đúng tốc độ cho phép.
Một điểm thú vị nữa mà mình nhận thấy trong suốt hành trình là sự xuất hiện dày đặc của các loại xe bán tải trên đường phố ở Thái Lan. Từ những chiếc xe đời cũ đến các mẫu xe mới tinh, xe bán tải xuất hiện ở khắp mọi nơi. Dường như không lúc nào mình không thấy một chiếc bán tải trong tầm mắt. Điều này chứng tỏ phần nào văn hóa và nhu cầu sử dụng xe của người dân Thái, khi họ ưa chuộng sự đa dụng và mạnh mẽ của dòng xe này.
Cách xử lý vi phạm của cảnh sát giao thông khi gặp người nước ngoài cũng rất dễ chịu các bạn nha, hôm trước mình cung có bị bắt lại do đậu vào đường cấm, mấy anh cũng đến báo lỗi vi phạm và yêu cầu xuất trình giấy tờ, mình cũng có giải thích mình là người nước ngoài nên giấy tờ sẽ khác xíu, nói xong mình cũng bình tĩnh lấy giấy tờ ra để trình bày với các anh đầy đủ, mà anh cảnh sát lúc bắt mình thì ảnh cũng khá dễ chịu nên thông cảm tha lỗi cho mình, và ảnh cũng giải thích là lỗi này sẽ đóng phạt 500 Bath và thanh toán bằng mã QR trực tiếp từ máy chuyên dụng của cảnh sát giao thông luôn. Mình cũng có tìm hiểu phần này từ trước thì được biết tất cả mọi người vi phạm điều phải đóng phạt trực tiếp bằng mã QR của cảnh sát giao thông và có xuất hoá đơn đóng phạt tại chỗ luôn.
Tóm lại thì: trải nghiệm lái xe Việt Nam ở Thái Lan có thể là một trải nghiệm khá là "khó chịu" cho những người mới, nhưng một khi đã quen với việc chạy làn trái, bạn sẽ nhận ra nó không hề khó như tưởng tượng. Với văn hóa giao thông trật tự, hệ thống đường xá tốt và cảnh quan tuyệt đẹp, đây chắc chắn là một trong những quốc gia mà gần như những ai đam mê "xê dịch" trong khu vực Đông Nam Á đều muốn một lần được khám phá nè.
Bạn đã từng lái xe ở Thái Lan chưa? Nếu có kinh nghiệm gì hay ho, chia sẻ với mình nhe!