Lý thuyết con ngựa chết trong kinh doanh là gì?

Khi anh "Elon Quyết" vắng nhà & Lý thuyết Con Ngựa Chết... đang huỷ hoại tổ chức như thế nào? 

Từng có giai thoại ở là lãnh đạo trong 1 năm phải gửi gần 600 công văn xin ý kiến cấp trên. Bạn không nghe nhầm đâu, 600 công văn chỉ để xin ý kiến... Hay khi đứng trước 1 đề xuất, chiến lược mới - tất nhiên là chiến lược mới không đảm bảo thành công chắc chắn mà nó chỉ là gần đúng nhưng sẽ không phải là có thể sai như cách làm cũ. Nhưng cũng như bao lần chúng ta tin, nếu chúng ta lờ đi vấn đề, nó sẽ tự giải quyết. 

Hay một nhà lãnh đạo đều từng gặp: một vấn đề dai dẳng như cái gai trong mông, nhưng thay vì xử lý, họ lại làm y chang lần trước và hy vọng phép màu xảy ra. Chào mừng đến với Lý thuyết Con Ngựa Chết – hiện tượng tổ chức buồn cười mà không ai dám cười.

Khi con ngựa chết, người bình thường xuống ngựa. Nhưng trong công ty, ta làm gì?  
- Thuê thêm người cưỡi ngựa – đông vui mà!  
- Nhồi cỏ khô xịn cho nó, dù nó chẳng buồn nhai.  
- Họp mỗi ngày để hỏi: "Sao nó không chạy?"  
- Lập đội đặc nhiệm phân tích tư thế cưỡi ngựa.  
- Mua yên mới lấp lánh, biết đâu ngựa thích selfie hơn.  

Và khi hết cách? Đổi tên thành "Kỳ Lân Chiến Lược" – nghe oách là được!

Nghe quen không? Đây không phải chuyện đùa – mà là chuyện thật của bao công ty. Thay vì thẳng tay "chôn ngựa", họ đổ tiền, thời gian, và cả ước mơ vào cái xác không hồn.

Ngựa Chết Nguy Hiểm Thế Nào?
- Lãng phí tiền của: Như đổ tiền vá tàu thủng bằng băng keo – trông bận rộn nhưng vẫn chìm.
Ví dụ: Startup bán ế đổ lỗi marketing, ném thêm ngân sách, rồi ế vẫn hoàn ế.  
- Tạo văn hóa né tránh: Lãnh đạo giả mù, nhân viên giả điếc – ai cũng biết ngựa chết nhưng cứ im re.  
- Giết tinh thần: Nhân viên họp hoài về dự án "xác sống" – ai mà không chán?  
- Đối thủ cười khẩy: Bạn bận trang điểm cho ngựa, họ đã phi ngựa mới qua mặt từ lâu.

Sao Lãnh Đạo Mê Ngựa Chết?
- "Tốn nhiều rồi, bỏ sao nổi!" – Chi phí chìm là cái cớ yêu thích.  
- Sợ mất mặt: Thừa nhận sai giống như tự bôi nhọ bản thân.  
- Bận rộn là tốt: Họp nhiều = làm việc, đúng không? Sai rồi!  
- Sửa tạm cho xong: Vá víu hôm nay, mai tính sau – vòng luẩn quẩn bắt đầu.

Lãnh Đạo Xịn Làm Gì?
Hỏi thật: "Ngựa chết chưa? Tiếp tục để làm gì?"  
Nói thẳng: Tạo văn hóa ai cũng dám hét: "Ngựa chết rồi, xuống đi!"  
Chơi lớn: Đo kết quả, không đo độ bận. Dự án ẹ? Dẹp luôn!  
Cắt lỗ kiểu pro: Google bỏ cả đống dự án mà vẫn sống khỏe – học đi nhé!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2