REVIEW TRUNG QUỐC 18 ngày 18 đêm

[REVIEW TRUNG QUỐC 18 ngày 18 đêm] 
- TỔNG CHI PHÍ: 50tr/người tất tần tật
Em đi chơi theo kiểu chill lắm ạ nên mọi người đọc tham khảo thui nhen 🥲
🆘 PHẦN 1: Bắc Kinh
1. Visa: Phần này mình làm dịch vụ, các bạn có thể liên hệ dịch vụ uy tín là được nhé
2. Vé máy bay: Mình đã bay 3 hãng là China Eastern, Xiamen và Shenzhen thì China Eastern là delay ác chiến nhất (delay hẳn 2 tiếng, may mà mình quá cảnh 3 tiếng nên chạy kịp, các bạn lưu ý lựa thời gian quá cảnh dài cỡ 3 tiếng trở lên để đỡ cập rập và an toàn nhé). Vé mình book trước 1 tháng trên Trip, giá 5.600.000 cho 4 chặng bay (SGN - Shanghai, Shanghai-Beijing, Nanjing-Shenzhen, Shenzhen-SGN). Vé bao gồm 23kg kí gửi và 8kg xách tay. Tip: hành lí xách tay các hãng TQ đều không cân nên cái nào lố kí đem qua xách tay hết nha
3. Các app sinh tồn: 
- Alipay: bắt buộc phải có. Đây là app trả tiền, book didi (taxi), thuê xe đạp, … tất cả trong 1 app nên đi TQ k cần mang tiền mặt nhé 
- Baidu map: vì Google Map bên này không hoạt động nên mình toàn dùng Baidu. Nhược điểm là không có tiếng anh, vì vậy các điểm đi các bạn nên chuẩn bị tên bằng tiếng Trung để paste vào nhé. App này mình dùng không cần đến app map khác luôn 🤡 Nó chỉ tường tận ra ở exit nào, đi bộ bao nhiêu mét…
3. Vé tàu di chuyển các thành phố:
- Bắc Kinh - Thượng Hải (4 tiếng 29 phút), giá ~2.500.000/vé
- Nên mua vé đi ga Shanghai, đừng mua đi tới ga Shanghai Hongqiao vì rất xaaaaa
4. Hotel: 
- Ở Bắc Kinh: mình ở khách sạn ngay khu Qianmen, cách ga Zhishukou Exit A 500m đi bộ và ga Qianmen 500m đi bộ (cả 2 ga này nằm trên line xanh lá là line chính đi các điểm tham quan) 
Tên hotel trên Trip: 懿庭臻舍酒店(北京天安门广场店) (Beijing Qianmen)
Giá: 1.300.000/đêm/giường đôi, 650.000/đêm/người 
5. Giá vé tham quan và các tips: 
- Vé Tử Cấm Thành (bắt buộc book trước 7 ngày, ca sáng check-in trễ nhất 11:00, ca chiều check-in trễ nhất trước 4:00). Giá 70 tệ/người
💄 Thuê trang phục: Các bạn book xe đến 王府世纪 (Wangfu Century). Trong đây có rất nhiều cửa hàng cho thuê trang phục giá khác nhau, đồ cách cách sẽ rẻ hơn đồ hoàng hậu. Tiệm mình thuê nằm trên lầu 3, tiệm có bảng hiệu màu đỏ. Giá nam là 238 tệ, nữ là 388 tệ đỉnh nóc ròi đó, thuê đồ càng đẹp giá càng cao. Sau đó đi thẳng 500m là tới cổng Ngọ Môn check-in vào Tử Cấm Thành. Lưu ý: Lúc trả đồ nên đi theo cổng Donghuamen ra sẽ gần hơn để trả đồ nhé
NHỚ MANG PASSPORT
- Vé Trường Thành đoạn Bát Đạt Lĩnh: Vé vào 35 tệ, cáp treo 140 tệ 
Tip:
🚅 Mua vé tàu trên Trip chấm com, vé 2 chiều cho 1 người là ~250k (bao gồm phí đặt chỗ). Các bạn search điểm đi là ga Beijingbei 北京北, điểm đến là Badaling Great Wall 八达岭长城 
Thời gian phù hợp để bắt đầu đi là các chuyến từ 7:00-8:00 sáng, tới trường thành sẽ k quá đông, đi trễ hơn là 9:00-10:00 thì ôi thôi không thể tưởng tượng được :)) 
🅾️ Lấy điểm xuất phát từ ga Beijingbei 北京北站, các bạn ngồi tàu 53-55 phút là tới dưới chân trường thành luôn, sau đó đi bộ ra mua vé. Có hai loại vé là vé vào cổng (35yuan cho mùa thấp điểm và 40yuan cho mùa cao điểm, sau đó là vé cáp khứ hồi 140yuan, tuy nhiên mình nghe nói mùa đông chỉ có cáp mặt đất, khá giống tàu hoả leo núi trên Fansipan)
💰 Thanh toán: Hoàn toàn bằng Alipay, mình đi TQ k mang tiền mặt luôn là các bạn hiểu ròi :)) 
🥶 Ở Trường Thành rất là gió, chênh lệch nhiệt độ với trung tâm Bắc Kinh có thể lên tới 7-8° nên các bạn mặc kín vì hở chỗ nào buốt giá chỗ đó, mang giày dễ đi vì leo rất nhiều nhé 
🆘 Ở dưới chân cable car có một khu Foodcourt gồm fast food, chagee và một số nhà hàng, các bạn mà đói thì xuống đây ăn luôn cũng được. Do thời gian tham quan Trường Thành sẽ từ 2 tiếng đến 2.5 tiếng (đi ít, chủ yếu chụp ảnh) nên các bạn cân nhắc tgian đặt tàu về nhé
NHỚ MANG PASSPORT
- Vé Thiên Đàn: 28 tệ 
NHỚ MANG PASSPORT
- Vé phủ Hoà Thân: 40 tệ 
Tip: Phủ Hoà Thân nằm ngay sát khu Shichahai có nhiều quán bar chill chill và có hồ ngắm hoàng hôn đẹp, nên đi buồi chiều kết hợp đi Shichahai
NHỚ MANG PASSPORT
- Vé công viên Cảnh Sơn: hong nhớ mà rẻ lắm :)) hình như 4 tệ. Đi bộ lên đỉnh chắc tầm 15 phút, lên đây ngắm Tử Cấm Thành trên cao rất đẹp 
NHỚ MANG PASSPORT
- Khu Qianmen và Nanluoguxiang có nhiều quán lắm, giá đồ ăn dao động 15-50 tệ/món (tuỳ ăn street food hay nhà hàng nhé)

Phần 2: Thượng Hải
- Khi mình đến Thượng Hải mình bị ngộp về độ xa hoa của nó nên mình cũng không trải nghiệm gì sang chảnh ở đây, chỉ có chút ít kinh nghiệm chia sẻ cùng mọi người thui 
🏢 Hotel: Mình ở Yitel Collection (Shanghai Train Station) 和颐至尚酒店(上海火车站店)
💰 Giá: 950.000/đêm/giường đôi, 475.000/đêm/người 
Đây là hotel mình nói cách ga Thượng Hải (không phải Shanghai Hongqiao) tầm 500 mét đi bộ, ngay ở dưới có Family Mart và vài tiệm đồ ăn Trung. Trạm metro gần nhất của hotel này là Line 1 màu đỏ (cách 700m) đi bộ cũng hơi mệt nhe 
🚴‍♀️ Ở Thượng Hải, nếu khoảng cách dưới 3km mình sẽ đạp xe (1.5 tệ cho 15 phút đạp), từ 5-7km mình book Didi trên Alipay, và trên 7km mình đi metro (giá metro 4-5 tệ/lần đi) 
- Cách thuê xe đạp: Mở Alipay, bấm vào biểu tượng Scan, quét QR trên chiếc xe đạp, bấm Translate trên app rồi chọn thuê, khi trả xe quét QR trên xe lần nữa, bấm I want to return this bike, trả tiền là xong 
- Cách mở thẻ transport đi metro trên Alipay: Mở Alipay, bấm tab Transport/Di chuyển, bấm kích hoạt thẻ Metro, khi nào nó hiện ra 1 mã QR là kích hoạt thành công 
🫶 Lịch trình cho 1 ngày đạp xe dạo Thượng Hải: 
- 8:00 sáng xuất phát từ Line đỏ search đường đi North Bund Greenland 北外滩滨江绿地 (Tới trạm International Cruise Terminal ra ở Exit 3) -> thuê xe đạp chạy
- 9:00 Đạp xe ra Postal Museum chụp khung cửa 上海邮政博物馆
- Có một chiếc cầu ngay gần bưu điện là Waibudu Bridge, các bạn đi bộ ra chụp ảnh nhé
- 10:00 đạp xe ra view đối diện ngân hàng Everbright Bank China ngay khu the Bund chụp ảnh 
- 11:00 đạp xe đi ăn mì cua lông
Địa chỉ mình ăn chỉ được cái rẻ chứ hông ngon, nằm trong 1 khu chợ. Các bạn search: 上海市-黄浦区-宁波路214号1层B室 là ra
Trong chợ có bán dâu ngon và rất ngọt, mua 1 phần 18-22 tệ mang theo ăn dọc đường lúc đạp xe nha
- 12:00 đạp xe ra Nanjing Road (đại lộ Nam Kinh), chú ý trả xe đúng bãi nhé
- 15:00 Đạp xe đi Yuyuan 豫园 cách đó 2km thôi, chơi ở Yuyuan xong thì tối đi vìa ngủ được ròi =)) 
- Toà nhà Wukang và đường Anfu + Wukang Road gần nhau, các bạn đi buổi sáng là dành cả buổi dạo ở đây 
- Chiều các bạn search Shamei Building có 1 quán rooftop rất đẹp ngắm khu the Bund (17:00 quán mới mở cửa)
- Chơi lẹ ở Shamei rồi chạy ra tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu để canh lên đèn (6:00pm lên đèn), sau đó 2-3 phút là phía đối diện các toà nhà sẽ lên đèn luôn, nên các bạn canh chạy qua quay liền nhé
- Các buổi tối mình đều đi Nanjing Road, hoặc Wujiang Road để chơi và mua sắm linh tinh. Ở Nanjing Road có Popmart to lắm, các bạn cứ vào tham quan mua sắm thoải mái. Hôm bữa mình mua hoá đơn >1000 tệ là được free 50 tệ, mình vào mua thêm móc khó Hirono coi như free á
- Tối các bạn bắt metro đến trạm Lục Gia Chuỷ chụp 3 toà nhà view triệu đô nhé 
Vậy là xong rùi, mình không thích ăn bánh ngọt hay cà phê gì nhiều nên chủ yếu toàn đạp xe ngắm phố phường. Cơ bản Thượng Hải mắc quá, không dám ăn hay mua gì nhiều ạ

[HƯỚNG DẪN CÁCH ĐI Ô TRẤN] 
- Mình đi Ô Trấn từ Hàng Châu nên mình sẽ chỉ chi tiết cách đi từ đây nhen
🆘 Lưu ý: Mình đặt hotel trong Ô Trấn luôn để dễ đi chơi, sáng hôm sau mình thức sớm để chụp ảnh, vì khách du lịch đến sau 10:00 sáng nên cứ trước 10:00 là vắng vẻ dễ chụp ảnh
Tên hotel: Wuzhen Homestay trên Trip
👁️ Đầu tiên, các bạn đến ga Hangzhou East (杭州东) phía Đông (sẽ có nhiều phía nên đặt Didi các bạn lưu ý nha), các bạn vào sẽ thấy dãy tiệm Mc Donald hay KFC thì nhìn bên trái sẽ có thang cuốn đi lên, đi theo hướng dẫn của Long Distance Bus để tới chỗ mua vé. Một vé bus đi là 40 tệ, thời gian di chuyển tầm 1.5 tiếng là tới thẳng Tây Sách Ô Trấn luôn 
👀 Tới nơi các bạn đi theo hướng 
Accommodation Reception để check-in, đưa mã booking và passport người ta sẽ check-in hotel dùm các bạn. Hành lí to các bạn sẽ gửi ở Luggage Service, nếu tới trước 12:00 thì sau 12:00 hành lí sẽ được đưa tới cửa phòng trong Ô Trấn luôn. Vé vào khu West Wuzhen (Tây Sách) là 120 tệ, quét bằng face recognition nên ra vào bao nhiêu lần cũng được cho tới khi check-out hotel 
Lưu ý: nếu hành lí có đồ giá trị thì dồn vào 1 vali, vali đó tự kéo, người ta k nhận vận chuyển đồ có giá trị nhen
🌝 Vào tới cổng đi bên phải để tìm shuttle bus (nếu không biết thì nhờ các bạn mặc áo dài hồng chỉ nha), sau đó xe bus sẽ chở thẳng đến hotel trong trấn luôn nè. Nếu khách lẻ muốn đi shuttle bus thì mất phí nhen 
💰 Thuê đồ: Nếu thuê trong trấn giá bèo lắm cũng 300-400 tệ, còn không thì các bạn đi bus ngược ra, quẹo phải có vài tiệm cho thuê + make up giá 138 tệ thui, đi bộ ra tầm 500m là thấy tiệm thuê rồi á. Có điều hơi mắc công ra vào nhưng bus free nên đi thoải mái :)) Ngoài tiền thuê 138 tệ thì phải cọc 300 tệ, nếu trả đủ đồ thì người ta trả lại 300 tệ cho bạn luôn
🙀 Trong trấn đồ ăn khá mắc, Family Mart (nằm gần số 61B) k có bán mì gói nên ăn no rùi đi ngủ nhen mấy bà. Tầm 6:00-7:00 tối là người ta lục tục đóng cửa hết rồi do khách đi về hết, nếu có thuê đồ thì mấy bà nán lại chụp đêm cũng đẹp. Các tiệm thuê đồ 21:00 đóng cửa nên cứ vô tư á
💄 Sáng các bà tranh thủ soạn đồ sớm rồi đem vali gửi cho chủ thuê, dặn người ta liên hệ đem vali ra trước mấy giờ mấy bà muốn là được (phải nhắc chừng nhen) 
Xong rồi chúc mấy bà đi chơi dui dẻ ẹeee 😌

Phần 3: Tô Châu - Hàng Châu 
- Mình ở Hàng Châu 1.5 ngày, Tô Châu 2.5 ngày. Cảm nhận chung là nhịp sống ở Hàng Châu chậm rãi, không quá xô bồ và chen chúc, Tô Châu tấp nập hơn, tuy nhiên điểm mình không thích ở Tô Châu là mọi người nói chuyện lớn quá mình bị giật mình mấy (chục) lần =)))))) 
- Nói chung giá cả ở 2 thành phố này rẻ hơn BK TH khá nhiều, một món có 12-18-25 tệ là dữ lắm rồi, Didi cũng rẻ hơn, đi metro có 2 tệ/chặng, chai nước 3 tệ/chai thui. Tuy nhiên Hàng Châu nên ưu tiên đi xe đạp + metro, Tô Châu chỉ nên đi metro vì kím lòi mắt k có chiếc xe đạp đâu haha
🏢 Hotel: 
- Ở Hàng Châu: Zprime Hotel West Lake Yan'an Road (Zprime智尚臻选酒店(杭州西湖延安路湖滨店)
💰 Giá: 1.000.000/đêm/giường đôi, 500.000/đêm/người 
🅾️ Ưu điểm: Đi bộ 142m là tới Line đỏ Exit C, đi 2 trạm là ra tới Tây Hồ, xung quanh không vui lắm mà yên tĩnh, phòng rộng. Hotel nằm từ tầng 3 trở lên, các bạn vào bấm thang máy lên F3 là gặp lễ tân nha. Ở đây check rất kĩ từ passport, mã đặt phòng, visa và dấu nhập cảnh TQ luôn á. Hotel này phòng rất rộng, tuy nhiên cách âm không tốt lắm
- Ở Tô Châu: Suzhou Yinxiang Yisu Inn (苏州隐巷艺宿客栈(观前街平江路店)
💰 Giá: 1.200.000/đêm/giường đôi, 600.000/đêm/người 
🅾️ Ưu điểm: Cách ga Leqiao Line 1 xanh lá 500m, Cách Line 4 màu xanh Exit 7 ~500m, nằm ngay phố Quan Tiền rất nhộn nhịp (có mall, street food, nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, giống khu Qianmen Beijing vậy đó)
🆘 Nhược điểm: Rất rất khó tìm, hotel nằm trong khu công viên, ai tìm không ra các bạn hỏi mấy người dân xung quanh nha! 
😎 Địa điểm đi chơi Tô Châu
- Phố Quan Tiền 观前街 Nên đi buổi chiều tối, ở đây cái gì cũm rẻ, có Toptoy nữa nên tui trút hầu bao ở đây hơi nhiều =)) 
- Chuyết Chính Viên 拙政园 Giá vé 70 tệ/người, nên đi sớm trước 10:00 vì sau 10:00 là đông xĩu, không có mụt góc chụp ảnh nào 
- Bảo tàng Tô Châu (book vé trước 1 tuần) free vé vào cổng chỉ cần đặt qua Wechat thui
- Bình Giang lộ 平江區 Đường Bình Giang đi bộ tầm 30 phút là đi hết, nếu có thuê đồ chụp ảnh thì các bạn thuê gần đây nha.
💎 TIPS: Chuyết Chính Viên - Bảo tàng - Đường Bình Giang nằm rất gần nhau (mỗi điểm cách nhau 15 phút đi bộ) nên các bạn thuê đồ ở ngoài phố Bình Giang xong đi bộ đến các điểm còn lại chụp ảnh cho đỡ phí bộ đồ. Giá thuê khúc này là 250-300 tệ/bộ nhé
- Thất Lý Sơn Đường 七里山塘 Đây là con đường dài hơn Bình Giang, các bạn đã đi Ô Trấn thì chỗ này vui hơn nhưng cảnh không đẹp bằng. Ở đây có một quán khoai tây chiên ngon lém 🤓 Phố này chia làm hai khu, bên Tây và Đông, một bên du lịch và một bên là chợ địa phương nhé
- Hồ Kim Kê 金鸡湖 Đây là cảnh trong ảnh bài viết này, ngắm trọn toà nhà "cái quần" Đông Phương Chi Môn. Các bạn ngồi Line 1 là đến nhé. Hoàng hôn ở đây đẹp tuyệt, lại rất rộng và mát mẻ để ngồi chill

🥸 Địa điểm đi chơi ở Hàng Châu: 
- Khu Tiểu Hà 小河直街 Đây là phố cổ nho nhỏ, vắng hơn bên Thanh Hà Phường nên mấy bạn trẻ ra đây thuê đồ chụp ảnh cũng nhiều lắm
- Khu Thanh Hà Phường hay còn gọi là phố cổ Hợp Phì: Khu này rộng lắm và nhiều đồ ăn, có bán đồ lưu niệm mà hơi mắc. Ê mà nhắc trước, mắc đái thì ở đây thì nín dùm, toilet dơ mắc ói luôn á mấy bà 
- Tây Hồ: Thực ra Tây Hồ có 3 điểm mình list ra để tham quan là: Tập Hiền Đình 集贤亭 -> đạp xe tới Chùa Tịnh Từ 净慈禅寺 thì sẽ đi ngang qua 1 con đường rất đẹp và Cầu Song Đầu 净慈禅寺 nhé
TIPS: Các bạn muốn ngắm Tháp Lôi Phong toàn cảnh thì phải đi qua chùa Tịnh Từ, leo lên đỉnh mới thấy được tháp Lôi Phong, sau đó đi bộ qua tháp Lôi Phong leo lên đỉnh là thấy toàn cảnh Tây Hồ (leo chùa + tháp + tham quan mất hơn 1 tiếng đi chill)

Phần 4: Nam Kinh 
🆘 Mình không thích Nam Kinh, nên mình chỉ review những gì mình biết thôi
- Người Nam Kinh nói chuyện rất nhanh, họ nói chuyện với người nước ngoài như thể kiên nhẫn của họ chỉ dùng để xây tường thành thôi, không thiện ý. Ở BK TH mình thấy người ta có phản ứng với chữ Cảm ơn, nhưng ở đây người ta không thèm để ý, họ dửng dưng, ngay khi họ làm sai họ cũng không xin lỗi 
- Về cảnh vật: cũ, xe taxi dơ giống như xe hồi thế chiến, tàu điện ngầm ổn, sạch, xe đạp ít hơn Hàng Châu nhiều, đường sá giao thông chạy như chạy giặc, bóp kèn inh ỏi, nhức đầu 
Có những công trình rất đẹp mình sẽ nêu ở dưới 
- Về đồ ăn: Thiên về vị ngọt, thanh, nhưng đồ ăn ở mấy khu ẩm thực nói thẳng ra là dở ẹc, không có một món nào highlight cho chuyến Nam Kinh cả
- Về giá cả: Món ăn tầm 25-50 tệ/món, đây là một thành phố bạn phải chịu khó dữ lắm mới tìm được một món ăn được dưới 10 tệ, nói chung là mắc 
- Lần này mình không review hotel mình ở là vì hai hotel lần này đều là kiếp nạn, thấy ghét lắm nên ai tìm được chỗ nào ưng thì ở nha 

🅾️ ĐẶC BIỆT LƯU Ý: 
- Có hai khu mình thấy xứng đáng để ở là gần 2 ga: Xinjiekou và Fuzimiao 
- Cả hai ga này đều nằm gần những khu chợ hoặc phố ẩm thực rất náo nhiệt, mình thích khu Fuzimiao hơn vì đang dạng quán ăn hơn, bên Xinjiekou nhiều mall hơn nhé

😍 Các điểm nên đi: 
- Đại lộ cây ngô đồng: Các bạn search địa chỉ là 梧桐大道九号 南京市玄武区 thì sẽ tới được giữa đường. Lưu ý ở đây không bắt được Didi, chỉ có thể thuê xe điện đi vòng vòng. 
🚴‍♀️ Xe điện có hai loại là xe đi chung (dạng này 15 tệ/lần đi, loại thứ hai là xe đạp điện (cần có sdt Trung Quốc) và máy điện (50 tệ cho cả ngày, mình không có Wechat nên đặt cọc 100 tệ, lúc trả xe người ta sẽ trả lại 100 tệ cho mình) 
- Lăng Trung Sơn 中山陵, lăng Minh Hiếu 明孝陵, đài Âm Nhạc: đây là 3 quần thể nằm rất gần với đại lộ ngô đồng nên mình khuyên các bạn thuê xe điện 50 tệ ngồi được 2 người chạy vòng vòng cho có trải nghiệm 
💵 Giá lăng Trung Sơn và Minh Hiếu: 100 tệ/lăng 
💰 Giá vào Đài Âm nhạc (Open-Air Music Hall): 10 tệ/người 
🆘 Từ cổng vào đi tới lăng rất xa và phải leo bậc thang cực kì nhiều nên các bạn có diện đồ cũng nên mang sneakers nha, mang boots khổ thân 
- Miếu Phu tử 夫子庙 hay còn gọi là Miếu Khổng Tử: nằm ngay Fuzimiao station Exit 2, kết hợp tham quan sông Tần Hoài (giống y chang cảnh ở cách thành phố Giang Nam khác thôi) 
- Chùa Kê Minh 古鸡鸣寺, tường thành nhà Minh 玄武湖, hồ Huyền Vũ 玄武湖 nằm cạnh nhau, kết hợp đi ba điểm nhé
🆘 Các bạn khi tới chùa Kê Minh thì đi lối bên phải lên mua vé giấy (bên trái là dành cho người có Wechat lên đó mua thẳng), vé 10 tệ/người. Trong chùa có 1 quầy viết ước nguyện 10 tệ/tờ, viết xong các bạn đưa lại cho cô bán để cô treo lên sau 
🆘 Chùa Kê Minh leo cũng rất nhiều bậc thang nên đi giày thể thao nha
🅾️ Tường thành nhà Minh nằm ngay sau chùa Kê Minh, các bạn đi theo lối 出口 Exit từ chùa Kê Minh đi xuống sẽ thấy chỗ bán vé đi lên (15 tệ/người), sau đó lại là bậc thang bậc thang bậc thang nhen 
🅾️ Sau khi leo xuống tường thành sẽ thấy Xuanwu Scenic Area (khu thắng cảnh hồ Huyền Vũ, đi ra chơi thui)
- Khu Lão Môn Đông 老门东 Theo mình khu này giống Fuzimiao nhưng chán hơn, các hàng quán bán na ná nhau, ai thích thì qua đây đi chơi đổi địa điểm chứ y chang khu Fuzimiao à 
- Sở thú Hongshan 红山动物园: giá 40 tệ/người lớn, nằm ngay Hongshandongwuyuan Station. Trong đây có con Panda và Đỗ Đỗ (con khỉ xấu lạ mà dễ thương), các bạn vào mua vé xe điện 15 tệ người ta chở tới điểm cuối, sau đó leo xuống đi bộ về điểm đầu, mất tầm 2.5-3 tiếng dạo chơi ngắm thú
🆘 Lưu ý: Sở thú có rất nhiều trẻ con nên ai ghét ồn ào thì đeo tai nghe nha, chứ tụi nó vừa ồn vừa nhảy nhót lung tung không có thích lắm

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2