Tuyệt vời! Dưới đây là phiên bản tiếng Việt và tiếng Trung Quốc đã chỉnh sửa theo yêu cầu của bạn: # 🇸🇬 "Phá đảo" Singapore 4 Ngày 3 Đêm: Bugis "chất lừ", Canning Fort "xanh mướt" và Chinatown "thơm lừng"! (Phần Cuối) 🇸🇬 Nào, cùng Rot "chốt hạ" chuyến phiêu lưu Singapore với ngày thứ 3 và thứ 4 đầy ắp những điều bất ngờ và thú vị nhé! ## NGÀY 3: Bugis - Canning Fort Park - Chinatown: "Combo" khám phá văn hóa và thiên nhiên! 1️⃣ **BUGIS: "Sống ảo" quên lối về!** * **Buổi sáng "bùng nổ" ở Bugis:** Sau khi nạp năng lượng đầy đủ, chúng ta "nhảy" lên MRT đến trạm Bugis (mẹo di chuyển đã có ở phần 1 & 2 rồi nha!). * **Haji Lane:** "Quẩy" tung đường Haji Lane chỉ với 10 phút đi bộ từ trạm Bugis! Con đường "bé hạt tiêu" này lại "chất lừ" với những bức tranh tường graffiti siêu độc đáo và đầy màu sắc. Tha hồ mà "pose" dáng nha! * **Arab Street:** Rời Haji Lane, chúng ta "lạc" vào Arab Street chỉ với 7 phút đi bộ. Khu phố này là "trái tim" của cộng đồng Hồi Giáo ở Singapore với những nhà hàng, quán xá đậm chất Ả Rập. Đừng quên "check-in" nhà thờ Hồi giáo Sultan - nhà thờ lớn nhất Singapore nha! * **Little India:** "Tiến thẳng" đến Arcade Little India chỉ với 25 phút đi bộ! Đây là trung tâm của cộng đồng người Ấn Độ ở Singapore với những điểm tham quan hấp dẫn như: Đền Sri Veeramakaliamman, House of Tan Teng Niah, Chợ Tekka... * **Ăn trưa "sang chảnh" ở Din Tai Fung:** Sau khi "oanh tạc" Little India, chúng ta "lên tàu" MRT từ trạm Little India về trạm City Hall, tìm lối ra Raffles City Shopping Centre và "lặn" xuống tầng hầm B1-08 để thưởng thức bữa trưa "đỉnh cao" tại Din Tai Fung. Ở đây bạn còn có cơ hội gặp gỡ "nhân viên phục vụ robot" nữa đó! * **"Xõa" hết mình ở Canning Fort Park:** Sau khi "nạp" đủ năng lượng, chúng ta "lên đường" đến Canning Fort Park! 2️⃣ **CANNING FORT PARK: "Ốc đảo xanh" giữa lòng thành phố!** * **Fort Canning Tree Tunnel (Giếng Trời):** * Xuống ga Dhoby Ghaut, đi theo lối ra B, băng qua đường Penang gần khu Canning Rise, đi thẳng bạn sẽ thấy một hầm đi bộ bên tay trái. "Lao" vào hầm và "nhập hội" xếp hàng để có những bức ảnh "thần thánh" tại Giếng Trời nha! Hoặc đơn giản hơn là "triệu hồi" Google Maps và tìm "spiral staircase photo spot" để được chỉ đường tận tình. * "Chộp" xong Giếng Trời thì đừng quên "oanh tạc" luôn đường hầm bên cạnh nha! * **Fort Canning Centre:** * "Mở khóa" Google Maps và tìm Fort Canning Centre từ Giếng Trời. Chỉ cần "đi bộ nhẹ nhàng" khoảng 10 phút là đến nơi. Đây là địa điểm "hẹn hò" lý tưởng của các bạn học sinh Singapore đó! * **Sang Nila Utama Garden (Bali Thu Nhỏ):** * Vẫn nằm trong khuôn viên của Canning Fort, chỉ cần "nhờ" Google Maps dẫn đường đến Sang Nila Utama Garden. Rot khuyên bạn nên đi theo bảng chỉ dẫn vì bản đồ ở đây định vị không chính xác lắm. "Đi bộ thư giãn" tầm 20 phút là đến "thiên đường Bali" rồi! * **Archaeological Dig:** * Trên đường đến Sang Nila Utama Garden, bạn sẽ "vô tình" đi ngang qua Archaeological Dig. Còn chỗ này là gì thì... Rot cũng chịu! * **"Check-in" trên đường đến trạm Fort Canning Station:** Sau khi "khám phá" hết các điểm trên, chúng ta "tìm đường" đến trạm MRT Fort Canning Station. Trên đường đi, đừng quên "ghé thăm" những địa điểm sau: * Pancur Larangan * Jubilee Park (Khu Vui Chơi Trẻ Em) * **Những điểm đến "bí mật" khác:** Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm những địa điểm thú vị khác như: Pancur Larangan, Sally Port, Battlebox Museum, Fort Gate and Wall, Keramat Iskandar Shah... * **Bản đồ "thần thánh" khu Canning Fort Park:** [https://www.nparks.gov.sg/-/media/fort-canning-media/map-of-fcp.pdf](https://www.nparks.gov.sg/-/media/fort-canning-media/map-of-fcp.pdf) 3️⃣ **CHINATOWN: "Hương vị" truyền thống giữa lòng Singapore!** * Từ trạm Fort Canning Station, chúng ta "bắt" tàu đến trạm Chinatown. Vừa ra khỏi ga, "triệu hồi" Google Maps và tìm Trengganu Street. Con đường này là "tổ hợp" của vô vàn hàng quán mang đậm phong cách Trung Hoa. "Dạo chơi" và "khám phá" xong, chúng ta "lại nhờ" Google Maps tìm Buddha Tooth Relic Temple & Museum. * **Buddha Tooth Relic Temple & Museum:** Ngôi chùa này là biểu tượng di sản tôn giáo và nghệ thuật vô giá của Singapore. Tiếc là lúc Rot đến thì chùa đóng cửa nên không được vào tham quan. * **"Săn ảnh" trên đường đến Potato Head (36 Keong Saik):** Từ chùa, chúng ta tiếp tục "nhờ" Google Maps dẫn đường đến Potato Head (36 Keong Saik). Trên đường đi, đừng quên "check-in" những địa điểm sau: * Sago Street * Những bức tranh tường ở Mohamed Ali Lane * **Sri Mariamman:** Chỉ cần "đi bộ nhẹ nhàng" thêm 2 phút nữa là bạn sẽ đến Sri Mariamman. * **Những điểm đến "ẩn mình" khác:** Ngoài ra, bạn có thể khám phá thêm những địa điểm khác như: Bảo tàng Red Dot Design, Tòa nhà Pinnacle@Duxton, Đền Thian Hock Keng… Sau khi "oanh tạc" Chinatown, chúng ta "lên tàu" về khách sạn nghỉ ngơi và "tút tát" lại nhan sắc. 4️⃣ **CLARK QUAY: "Quẩy" hết mình đêm cuối!** * Thời điểm Rot đến Singapore đang có lễ hội ánh sáng I Light. Thế là Rot tranh thủ "lượn lờ" ra khu Marina Bay để hòa mình vào không khí lễ hội. * Sau đó "quay xe" về khu Bugis để ăn tối và thưởng thức món Bingsu "thần thánh". * "No bụng" rồi thì chúng ta "bắt" Grab qua khu Clark Quay để "uống bia thả ga" và "quẩy banh nóc" đêm cuối ở Singapore! * "Quẩy" xong đói bụng thì lại "nhảy" Grab qua khu Geylang để "xử" món cháo ếch "trứ danh". * "Ăn sập" xong thì "gọi" Grab về khách sạn "ngả lưng" thôi! Vậy là kết thúc hành trình ngày thứ ba ở Singapore rồi đó! ## NGÀY 4: Garden By The Bay - Changi: "Tạm biệt" Singapore yêu dấu! 1️⃣ **GARDEN BY THE BAY: "Khu vườn kỳ diệu" giữa lòng thành phố!** * Vì tối qua "quẩy" hơi trễ nên sáng nay chúng ta chỉ tập trung "oanh tạc" Garden By The Bay thôi nha! * "Bắt" MRT đến trạm Bayfront Station, đi theo lối ra Garden By The Bay exit. Vừa ra khỏi ga, bạn sẽ thấy vô vàn góc "sống ảo" siêu chất. Cứ "từ từ mà khám phá" nha! * Để có được bức ảnh "thần thánh" như Rot thì cũng "vất vả" lắm đó! "Đi bộ ròng rã" gần 60 phút. Sau khi ra khỏi trạm, bạn đi thẳng sẽ thấy hồ nước, nhìn sang trái sẽ thấy cầu treo. Đi thẳng qua cầu treo sẽ băng qua vườn Chinese Garden. Ra khỏi vườn thì quẹo phải, đi thẳng miết sẽ thấy chỗ đậu xe của khách đoàn. Quẹo trái rồi đi thẳng sẽ thấy điểm "sống ảo" đó. Để tìm nhanh hơn thì bạn cứ đưa ảnh cho nhân viên ở đó hỏi cho lẹ nha! * "Tác nghiệp" xong thì "tìm đường" quay về trạm MRT rồi về khách sạn tắm rửa để ra sân bay. 2️⃣ **JEWEL: "Viên ngọc" lấp lánh cuối cùng!** * Ra sân bay còn dư thời gian nên Rot "ghé thăm" Jewel. * "Lấp đầy" bụng đói ở food court. * "Lên đường" về Vietnam thôi! Vậy là kết thúc hành trình 4 ngày 3 đêm ở Singapore rồi đó. Chuyến này chưa đi hết những địa điểm đã lên kế hoạch, hẹn Singapore một ngày gần nhất nha! --- # 🇸🇬 新加坡四天三夜游记(最终篇):武吉士、福康宁公园、牛车水 🇸🇬 来,和Rot一起完成新加坡探险之旅的第三天和第四天,充满惊喜和乐趣! ## 第三天:武吉士 - 福康宁公园 - 牛车水:"文化和自然"探索之旅! 1️⃣ **武吉士:尽情拍照打卡!** * **在武吉士度过"精彩"的早晨:** 补充能量后,我们"跳"上地铁前往武吉士站(提示:交通信息已在第1和第2部分更新!)。 * **哈芝巷:** 从武吉士站步行10分钟即可到达哈芝巷!这条"袖珍"街道以其超独特和色彩缤纷的涂鸦墙而闻名。尽情摆姿势吧! * **阿拉伯街:** 步行仅7分钟即可到达阿拉伯街。这条街是新加坡穆斯林社区的"心脏",拥有正宗的阿拉伯餐厅和小商店。别忘了参观新加坡最大的清真寺——苏丹清真寺! * **小印度:** 步行25分钟即可到达小印度拱廊!这里是新加坡印度社区的中心,拥有斯里维拉玛卡里雅曼兴都庙、陈东龄故居、竹脚中心等景点。 * **在鼎泰丰享用"精致"的午餐:** 在探索完小印度后,我们从地铁小印度站乘坐地铁到政府大厦站,找到莱佛士城购物中心的出口,然后"潜入"地下室B1-08在鼎泰丰享用午餐。在这里,您还有机会遇到"机器人服务员"! * **在福康宁公园尽情放松:** 补充能量后,我们前往福康宁公园! 2️⃣ **福康宁公园:城市中的"绿色绿洲"!** * **福康宁树隧道(螺旋阶梯):** * 在多美歌站下车,从B出口出去,穿过槟榔路附近的福康宁路,直走你会看到左手边有一个人行隧道。进入隧道并加入排队的人群,在螺旋阶梯拍出"神圣"的照片!或者,只需召唤谷歌地图并找到"spiral staircase photo spot",即可获得详细说明。 * 拍完螺旋阶梯后,别忘了拍旁边的隧道! * **福康宁中心:** * 从螺旋阶梯"解锁"谷歌地图并找到福康宁中心。步行约10分钟即可到达。这是新加坡学生理想的"约会"地点! * **桑尼拉乌达玛花园(迷你巴厘岛):** * 仍然位于福康宁公园内,只需"请求"谷歌地图引导您前往桑尼拉乌达玛花园。Rot建议您按照指示牌走,因为这里的地图定位不太准确。步行约20分钟即可到达"巴厘岛天堂"! * **考古挖掘:** * 在前往桑尼拉乌达玛花园的路上,你会"无意中"经过考古挖掘。至于这个地方是什么... Rot也不知道! * **在前往福康宁地铁站的路上"打卡":** 探索完以上景点后,我们"寻找"前往福康宁地铁站的路。在路上,别忘了"参观"以下景点: * 禁泉 * 禧年公园(儿童游乐区) * **其他"秘密"目的地:** 此外,您还可以参考其他有趣的地方,例如:禁泉、莎莉门、巴特尔盒博物馆、福康宁门和墙、伊斯坎达沙皇陵墓... * **福康宁公园的"神圣"地图:** [https://www.nparks.gov.sg/-/media/fort-canning-media/map-of-fcp.pdf](https://www.nparks.gov.sg/-/media/fort-canning-media/map-of-fcp.pdf) 3️⃣ **牛车水:新加坡的"传统风味"!** * 从福康宁地铁站,我们"乘坐"火车前往牛车水地铁站。刚出站,就"召唤"谷歌地图,找到宝塔街。这条街汇集了无数具有中国风格的餐厅和商店。在"漫步"和"探索"之后,我们"再次感谢"谷歌地图找到佛牙寺龙华院。 * **佛牙寺龙华院:** 这座寺庙是新加坡宗教和艺术的宝贵遗产象征。不幸的是,当Rot到达时,寺庙关门了,所以没有参观。 * **在前往Potato Head (36 Keong Saik) 的路上"捕捉照片":** 从寺庙出发,我们继续"请"谷歌地图引导我们前往Potato Head (36 Keong Saik)。在路上,别忘了"打卡"以下地点: * 史各士路 * 穆罕默德阿里巷的壁画 * **马里安曼兴都庙:** 再"悠闲地散步"2分钟,您将到达马里安曼兴都庙。 * **其他"隐藏"目的地:** 此外,您还可以探索其他地点,例如:红点设计博物馆、Pinnacle@Duxton 大厦、天福宫... 在"征服"牛车水后,我们"乘火车"返回酒店休息和"恢复活力"。 4️⃣ **克拉码头:在最后一个晚上"尽情狂欢"!** * 在Rot到达新加坡时,正在举行i Light Singapore灯光节。Rot趁机"闲逛"到滨海湾,沉浸在节日的气氛中。 * 然后"转弯"回到武吉士吃晚餐,品尝"神圣"的韩式刨冰。 * "吃饱喝足"后,我们"乘坐"Grab前往克拉码头,在新加坡的最后一个晚上"尽情喝啤酒"和"狂欢"! * "狂欢"后饿了,然后"跳"Grab到芽笼"解决"著名的田鸡粥。 * "吃完"后,"叫"Grab回到酒店"睡觉"! 新加坡的第三天行程到此结束! ## 第四天:滨海湾花园 - 樟宜:告别亲爱的新加坡! 1️⃣ **滨海湾花园:城市中心的"奇妙花园"!** * 因为昨晚"狂欢"有点晚,所以今天早上我们只专注于"征服"滨海湾花园! * "乘坐"地铁到海湾舫站,按照滨海湾花园出口出去。刚出站,你会看到无数超棒的拍照地点。慢慢"探索"吧! * 要获得像Rot这样的"神圣"照片也很"困难"!"徒步跋涉"了近60分钟。出站后,你会看到一个湖,看看左边你会看到一座吊桥。直走过桥,穿过滨海湾花园。离开花园后,向右转,继续直走,您会看到旅游团的停车场。左转然后直走,您将看到拍照点。为了更快地找到它,您可以将照片交给那里的工作人员询问! * "拍摄"完成后,"寻找"回到地铁站的路,然后回到酒店洗澡并前往机场。 2️⃣ **星耀樟宜:最后的闪耀"宝石"!** * 还有时间在机场,所以Rot"参观"了星耀樟宜。 * 在美食广场"填饱"饥饿的肚子。 * "上路"返回越南! 新加坡的四天三夜行程到此结束。这次旅行没有去完所有计划好的地点,期待在不久的将来再次访问新加坡!