
Review Đà Nẵng - Hội An 4N3Đ: "Quẩy" tưng bừng, khám phá hết mình! 🏝️
💰 Tổng chi phí cho chuyến đi "bão táp" này của bọn mình vào khoảng 4 triệu đồng/người (chưa tính quà cáp nha! 😬)
- ✈️ Vé máy bay: Bọn mình "chốt đơn" Vietnam Airlines trên Traveloka với giá siêu yêu #1650k/người khứ hồi, cộng thêm #385k ký gửi hành lý.
- 🏨 Khách sạn: "Ngủ nghỉ" tại Le House, giá chỉ #350k/phòng đôi/2 người. Vì chủ yếu "lăn ra ngủ" nên bọn mình chọn khách sạn bình dân thôi. Review nhanh: phòng sạch sẽ, giá "hạt dẻ", nhân viên nhiệt tình!
🚗
Di chuyển "xuyên màn đêm": Bọn mình "oanh tạc" các địa điểm hot hit như cầu Tình Yêu, Bà Nà Hills, Hội An, rừng dừa Bảy Mẫu, bán đảo Sơn Trà, biển Mỹ Khê bằng xe máy. Trước khi đi, mình đã "inbox" chị Thảo Thân Thiện (admin "xịn xò" của nhóm) để xin tư vấn. Chị chỉ cần số điện thoại và thời gian đi của mình, còn lại chị lo "tất tần tật"!
- 🛵 Thuê xe máy: Bọn mình "tậu" em Lead để cốp rộng rãi chứa đồ. Giá thuê #120k/ngày. Thuê 3 ngày rưỡi nên tổng là #420k. Xăng xe "đổ đầy bình" hết #100k.
- 🎢 Vé Bà Nà Hills: #1180k/người, đã bao gồm buffet trưa "no căng rốn" rồi nhé!
- 🥥 Rừng dừa Bảy Mẫu: #130k/2 người. Bọn mình đi của công ty chị Thảo Thân Thiện (0764.890.852) luôn, siêu vui và "cháy" hết mình! Nếu thích đông vui thì đi tầm 3-4h chiều, còn muốn chụp ảnh đẹp "ảo diệu" thì đi 9-10h sáng nha.
- ❤️ Cầu Tình Yêu: Gửi xe #10k.
- 🏮 Hội An: Gửi xe #5k, thuê xe đạp #40k, thả hoa đăng dưới thuyền #150k/thuyền (cái này mình không rõ có bị "hớ" không nữa 😌).
- 🏖️ Biển Mỹ Khê: Tiền ghế + gửi đồ + phí trông xe: #40k.
- ⛰️ Bán đảo Sơn Trà: Bọn mình chỉ kịp "check-in" bãi đá Obama. Vé vào bãi đá #10k/người, gửi xe free.
- 🚕 Tiền di chuyển: Đến Nội Bài #200k/2 người, từ Nội Bài về #250k/2 người (đã bao gồm phí đưa đón). Từ sân bay Đà Nẵng về khách sạn bọn mình nhận xe máy luôn nên không mất phí. Còn từ khách sạn về sân bay do nhiều đồ nên bọn mình trả xe tại khách sạn và bắt taxi hết #130k/2 người (đã gồm phí cầu đường).
- 🍜 Tiền ăn uống: Tầm #1100k/người. "Ăn sập" Đà Nẵng - Hội An luôn!
- 🎁 Tiền mua quà: Hết tầm #1900k. "Rinh" về cả tá đặc sản!
Lịch trình "điên cuồng" 4 ngày 3 đêm của bọn mình 🗺️
📍
Ngày 1: Hà Nội - Đà Nẵng, Cầu Rồng, Cầu Tình Yêu + "quẩy" phố đêm Vì 15h30 mới đến Đà Nẵng, không kịp đi các điểm xa nên bọn mình chọn "oanh tạc" xung quanh thành phố. Để dành sức cho những ngày sau "bung lụa" ở các điểm xa hơn. Cầu Tình Yêu nên đi buổi chiều chụp ảnh sẽ "lung linh" hơn nha! Tối đi du thuyền sông Hàn ngắm thành phố về đêm "chill" hết nấc! Các bạn đi vào 3 ngày cuối tuần còn được xem cầu Rồng phun lửa nữa đó 😊 Bọn mình ăn bánh xèo bà Dưỡng. Cá nhân mình thấy nước chấm rất ngon, nem lụi cũng ngon nhưng bánh xèo thì thấy bình thường thôi, không xuất sắc lắm 😑 📍
Ngày 2: "Lạc lối" ở Bà Nà Hills - Theo lịch trình ban đầu, bọn mình định đi Bà Nà xong chiều về tắm biển Mỹ Khê. Nhưng do "ngủ nướng", chuẩn bị lâu + "mù đường" nên tầm trưa mới đến Bà Nà. - Đường đi đẹp như tranh vẽ. Nhớ mang theo vài chai nước khoáng và ô vì thi thoảng sẽ có những cơn mưa bất chợt. - Sáng bọn mình ăn mì quảng gà ở chợ Cồn, trưa "xõa" buffet tại Bà Nà. Tối ăn bánh tráng cuốn thịt heo bà Mậu. Không phải kén ăn đâu mà mình thấy mì quảng gà và bánh tráng cuốn khá bình thường 😑 📍
Ngày 3: "Đắm mình" ở Biển Mỹ Khê + "phiêu" ở rừng dừa + "say" ở Hội An - Sáng bọn mình tắm biển Mỹ Khê. Lưu ý là nên đi vào trưa chiều nhé vì sáng khá vắng, lên ảnh bị tối không được đẹp. - Trưa bọn mình đến rừng dừa. Vì đi buổi trưa nên "bao trọn" cả cái rừng dừa =)), mặc tone vàng hoặc tone nổi ở đây lên ảnh "chất phát ngất"! - Tầm 1h chiều bọn mình "lên đường" đến phố cổ Hội An. Gửi xe và thuê xe đạp "vi vu", con đường "hot" nhất để "check-in" là đường Trần Phú. - Vì không lên lịch trình kỹ nên bọn mình đã bỏ lỡ Chùa Bà Mụ, tiếc hùi hụi :((( Chỉ kịp "check-in" ở: Chùa Cầu, lối nhỏ, Mót, view tầng 3 ở Fairo, dàn hoa giấy. - Nước uống ở Mót mình thấy rẻ và ngon hơn ở Fairo đó nha! - Tối bọn mình đi ăn cao lầu. Hơi buồn vì chưa được thử bánh mì Phượng :((((( Sau đó đi thả hoa đăng và về khách sạn tại Đà Nẵng. 📍
Ngày 4: Khám phá bán đảo Sơn Trà - Theo lịch trình thì bọn mình sẽ đi bãi đá Obama, đỉnh bàn cờ, bãi Bụt. Nhưng do "nướng" quá đà nên chiều bọn mình mới đến bán đảo Sơn Trà :((( Trưa bọn mình "check-out" khách sạn và gửi đồ ở quầy lễ tân, sau đó đi ăn hải sản ở nhà hàng Năm Đảnh. Quán ngon và rất đông khách luôn! - Ở bán đảo Sơn Trà bọn mình chỉ kịp đi bãi đá Obama. Hơi buồn vì những cái cầu đẹp đẹp hay "check-in" đã bị dỡ bỏ rồi. - Chiều về bọn mình đi ăn kem bơ cô Vân. Giá siêu "hạt dẻ", chỉ 15k/cốc. Xong về chợ Cồn mua quà. Ở đây họ ít nói thách nhưng vẫn nên trả giá so với giá niêm yết nha 😭 - Sau đó bọn mình quay về khách sạn soạn đồ và về Hà Nội. 🌿
Tổng kết: Mình thấy ở Đà Nẵng con người thân thiện, nhiệt tình. Khi hỏi thăm đường hay địa điểm, nên hỏi người bản địa hoặc "google" nha, chứ hỏi người ngoại tỉnh là dễ bị chỉ sai lắm đó, bọn mình bị mấy lần rồi! ⚠️
Thời tiết: Mình thích nhất vào tầm chiều chiều vì rất mát =)) Không hiểu sao mấy ngày ở Đà Nẵng toàn tầm từ 4h là đã tắt nắng rồi. Một điều "nhắc nhẹ" là nên dậy sớm để chuẩn bị sớm, để không bị bỏ lỡ điểm đến như mình nha! Cre: Cảm ơn chia sẻ chi tiết từ bạn Nguyễn Khánh Huyền Ảnh: Sưu tầm ---
超詳細峴港-會安4天3夜遊記 🏝️
💲 我們這趟旅行總共花了大概每人4百萬越南盾(不含伴手禮的錢 😬) - 機票:我們在Traveloka上訂了越航的機票,來回票價是每人#165萬越南盾 + #38.5萬越南盾的托運行李費用。 - 飯店:我們訂了Le House飯店,每間雙人房每晚#35萬越南盾。因為只是睡覺用,所以我們訂了平價飯店。飯店評價:房間乾淨、價格划算、員工友善。 我們去了以下景點:愛情橋、巴拿山、會安、椰林、山茶半島、美溪海灘。我們騎摩托車移動,所以在出發前,我私訊了Thảo Thân Thiện(群組管理員),請她給我建議,她只要了我的電話號碼和我的旅行時間,剩下的她都會處理。 - 租摩托車:我們租了Lead摩托車,因為它的車廂可以放很多東西。租金是每天#12萬越南盾。我們租了3天半,所以租金是#42萬越南盾。汽油#10萬越南盾。 - 巴拿山門票:#118萬越南盾/人,已經包含午餐自助餐了喔! - 椰林:#13萬越南盾/2人。我們參加了Thảo Thân Thiện公司(0764.890.852)的行程,玩得很開心。如果喜歡熱鬧,建議大家下午3點到4點去,如果想要拍美照,早上9點到10點去比較好喔! - 愛情橋:停車費#1萬越南盾。 - 會安:停車費#5千越南盾,租腳踏車#4萬越南盾,在船上放水燈#15萬越南盾/艘(我不確定這個價格有沒有被坑 😌)。 - 美溪海灘:椅子+寄物+停車費:#4萬越南盾。 - 山茶半島:我們只去了奧巴馬石灘。他們向每個人收取#1萬越南盾的費用才能下到石灘,停車免費。 - 交通費:到內排機場#20萬越南盾/2人,從內排機場回程#25萬越南盾/2人,已經包含額外的接送費用。從峴港機場到飯店,我們直接在機場取摩托車,所以沒有額外費用。但從飯店到機場,因為行李很多,所以我們在飯店還車,然後搭計程車,花了#13萬越南盾/2人(包含過路費)。 - 餐飲費:大約#110萬越南盾/人。 - 購買伴手禮:花了約#190萬越南盾。 🔑 以下是我們的詳細行程📍 第一天:河內 - 峴港,龍橋,愛情橋 + 夜遊因為下午3點半才抵達峴港,來不及去太遠的景點,所以我們選擇在市區周圍逛逛。因為之後幾天要去比較遠的景點,怕晚上回來太累,沒有時間到處閒晃。愛情橋建議大家下午去,拍照會比較漂亮。晚上搭乘韓江遊船,欣賞夜景,非常棒!如果你們在週末的三天去,還可以看龍橋噴火喔 😊我們吃了Bánh xèo Bà Dưỡng。個人覺得沾醬很好吃,Nem lụi也很好吃,但是Bánh xèo我覺得還好,沒有特別好吃 😑 📍 第二天:巴拿山 - 實際上,按照原定行程,我們本來打算先去巴拿山,下午再回美溪海灘游泳。但因為睡過頭,加上準備時間太長+迷路,所以中午才到巴拿山。 - 沿途風景很美,建議大家帶幾瓶礦泉水和雨傘,因為偶爾會有突如其來的陣雨。 - 早上我們在Cồn市場吃了雞肉廣麵,中午在巴拿山吃自助餐。晚上吃了Bánh tráng cuốn thịt heo Bà Mậu。不是我挑食,但我真的覺得雞肉廣麵和Bánh tráng cuốn thịt heo很普通 😑 📍 第三天:美溪海灘 + 椰林 + 會安 - 早上我們在美溪海灘游泳。提醒大家,最好在中午或下午去,因為早上比較冷清,拍出來的照片會很暗,不好看。 - 中午我們到了椰林。因為是中午去的,所以我們獨佔了整個椰林 =)),在這裡穿黃色或亮色系的衣服拍照會很好看。 - 大約下午1點,我們出發去會安古城。停好車後,租了腳踏車到處閒晃,大家最常打卡的路是陳富路。 - 因為沒有仔細安排行程,所以我們錯過了婆廟,非常可惜 :((( 只來得及在以下地點打卡:會安橋、小巷、Mót、Fairo的3樓、花牆。 - 我覺得Mót的飲料比Fairo便宜又好喝。 - 晚上我們去吃了Cao lầu。有點可惜的是沒有吃到Bánh mì Phượng :((((( 然後我們去放水燈,再回到峴港的飯店。 📍 第四天:山茶半島 - 按照行程,我們本來要去奧巴馬石灘、棋盤峰、靈應寺。但因為睡過頭,所以下午才到山茶半島 :((( 中午我們退房後,把行李寄放在櫃檯,然後去Năm Đảnh餐廳吃海鮮。這家餐廳很好吃,而且客人很多! - 在山茶半島,我們只來得及去奧巴馬石灘。有點難過的是,大家常打卡的美麗橋樑已經被拆除了。 - 下午我們去吃了Cô Vân酪梨冰淇淋。價格非常便宜,只要1萬5千越南盾/杯。然後去Cồn市場買伴手禮。這裡的商家比較不會亂喊價,但還是建議大家殺價喔 😭 - 然後我們回到飯店整理行李,再回到河內。 🌿 總結來說,我覺得這裡的人很友善、熱情。當你詢問道路或景點時,最好問當地人或上Google查詢,否則問到外地人,他們可能會亂指路,我們已經被騙了好幾次了! ⚠️ 天氣:我最喜歡下午的時間,因為非常涼爽 =)) 不知道為什麼在峴港的這幾天,每天大約4點就開始天黑了。提醒大家,最好早點起床準備,才不會像我一樣錯過景點喔! Cre: 感謝Nguyễn Khánh Huyền的詳細分享圖片:來自網路