* Đài Loan tự túc một mình: Kinh nghiệm và những điều cần biết.

* Đài Loan tự túc một mình: Kinh nghiệm và những điều cần biết.



```html

Đài Loan Tự Túc: Liệu Có Khó Như Lời Đồn? Review Chuyến Đi "Một Mình" Đầy Bất Ngờ!

Bạn là người thích xê dịch, muốn tự do khám phá văn hóa "đúng chất" bản địa? Đừng vội vàng đặt câu hỏi liệu Đài Loan tự túc có khó không hay đi một mình có "bất ổn" không. Hãy cùng tôi dành chút thời gian tìm hiểu, chuẩn bị và rồi bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho riêng mình.

Sau bao lần "lỡ hẹn", tôi đã quyết định "xuống tay" book vé và một mình khám phá Đài Loan 6 ngày 5 đêm. Đây không chỉ là một chuyến đi, mà là một hành trình với vô vàn trải nghiệm khó quên về cảnh sắc thiên nhiên, con người và văn hóa nơi đây. Lần thứ hai một mình "khăn gói" du lịch nước ngoài (trước đó là Nhật Bản), dù đã chuẩn bị kỹ càng, tôi vẫn không tránh khỏi những tình huống "dở khóc dở cười". Nhân tiện, tôi xin chia sẻ vài kinh nghiệm xương máu cho những ai đang ấp ủ dự định tương tự!

Chuẩn Bị Hành Trang và "Vượt Ải"

  • Hành lý: Đừng quên những vật dụng cá nhân, tiền mặt, ổ cắm adapter, pin sạc dự phòng, một ít thuốc cảm, nhức đầu, và vitamin C để "phòng thân".
  • Visa: May mắn thay, tôi được miễn Visa nhờ có Visa Nhật trước đó. Ngay khi biết Đài Loan bỏ chính sách miễn visa cho người từng có Visa Nhật/Hàn, tôi đã "chớp" thời cơ điền E-Visa và kết quả "pass" ngay trong đêm. Dù đã có E-visa, tôi vẫn hồi hộp chờ xem mọi việc có suôn sẻ không rồi mới dám "xuống tiền" book vé máy bay.
  • Vé máy bay: Tôi chọn VJ (Vietjet Air) cho chặng SGN – Taipei khứ hồi, giá khoảng 3.7 triệu đồng đã bao gồm 20kg hành lý.
  • Chỗ ở: Vì đi một mình và chủ yếu dành thời gian khám phá, tôi chọn hostel. Bouti City Capsule Inn gần Ga Taipei và trạm bus rất tiện lợi, giá book qua Agoda chỉ khoảng 550k/đêm.

Hành Trình "Một Mình" và Những Bất Ngờ

Ngày 1: Sài Gòn – Taipei

Bất ngờ đầu tiên ập đến khi chuyến bay bị dời từ 1:00 sáng sang 1:00 chiều, buộc tôi phải điều chỉnh lịch trình và tìm chỗ ở mới. Lo ngại việc kiểm tra E-visa sẽ mất nhiều thời gian, tôi đến sân bay sớm hơn 3 tiếng, nhưng thủ tục lại diễn ra cực kỳ nhanh chóng! Nhập cảnh cũng nhẹ nhàng, hải quan còn dùng kính lúp soi hộ chiếu (cười). Sau khi nhập cảnh, tôi tranh thủ dạo quanh Ximending và về hostel nghỉ ngơi.

Dù bị mất một ngày vui chơi vì đổi lịch bay, bù lại, tôi "trúng số" 5000 TWD (khoảng 3.8 triệu đồng)! Tôi chọn EasyCard để tiện di chuyển bằng MRT, BUS, TRA và mua sắm tại các cửa hàng có thanh toán.

Ngày 2: Taipei – Keelung

Bắt TRA từ Taipei Main Station đến Keelung, sau đó đi bus đến Công viên địa chất Yehliu. Buổi trưa, tôi ăn trưa tại Chợ địa phương (Renai Market), chiều đến Cảng Zhengbin Fishing Port, Công viên Heping Island ngắm hoàng hôn, và tối đến làng cổ Cửu Phần.

Lưu ý: Khi bắt bus từ Heping Island đi Cửu Phần, đường xa và thời gian chờ đợi khá lâu. Nếu đi cùng bạn bè, bạn có thể cân nhắc bắt taxi hoặc Uber. Một "sự cố" nho nhỏ là tôi đã bắt đúng bus nhưng không hiểu sao lại bị dừng giữa chừng, phải xuống xe và đợi chuyến khác. Kết quả, đến Cửu Phần đã hơn 6 giờ tối, nhiều hàng quán đã đóng cửa.

Ngày 3: Taipei

Tham quan Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch (rất rộng lớn, nên đi sớm để tránh đông và nắng), bên trong có biểu diễn đổi gác (1 tiếng/lần, bắt đầu từ 9 giờ sáng). Ăn trưa tại Chợ Taipei Fish Market, sau đó đến Bảo tàng Mỹ thuật Đài Bắc, và Công viên Viên Sơn. Chiều leo núi Voi, ngắm Taipei 101, ăn tối ở khu ẩm thực trong Taipei 101 (rất nhiều món ngon và chấp nhận thanh toán bằng EasyCard). Ban đầu, tôi định ăn Ding Tai Fung nhưng thấy xếp hàng quá đông nên đành "bỏ cuộc".

Ngày 4: Qingtiangang – Beitou - Tamsui

Bắt Bus S15, nhưng đến trạm Lengshuikeng thì bị tài xế cho xuống. Leo bộ khoảng 1.6km là đến Qingtiangang Grassland. Tuyến xe bus này khá đông khách, chủ yếu là người lớn tuổi, đường đèo nên bạn cần cân nhắc. Đến Beitou, tôi chọn Spring City Resort để tắm suối nước nóng. Tuy không gian không quá đẹp, nhưng bù lại có phòng tắm riêng và dịch vụ đưa đón miễn phí đến Ga MRT Beitou. Sau đó, tôi đến Tamsui. Khu bờ sông này buổi chiều rất nhộn nhịp, đồ ăn vừa ngon vừa rẻ, và nếu may mắn, bạn có thể ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp. Tối ghé chợ đêm Sĩ Lâm (cá nhân thấy ít đồ ăn hơn mong đợi).

Ngày 5: Taichung – Alishan

Mua vé tàu cao tốc (HSR) đi Taichung, sau đó đón xe đi Alishan. Tôi đi và về trong ngày, ghép xe với 3 người khác. Trên đường đi, ghé làng cổ Fengqihu. Cảnh sắc Alishan thì khỏi phải bàn, tiếc là do mùa đông trời tối nhanh, đường nhiều sương mù nên không tham quan được nhiều.

Về lại Ga HSR Taichung mua vé về thẳng Taipei, ghé khu ẩm thực Breeze trong Taipei Station ăn tối (có chấp nhận thanh toán EasyCard).

Ngày 6: Taipei – Sài Gòn

Ngày cuối, tôi thong thả ngủ, check out khách sạn, gửi hành lý và bắt đầu dạo quanh Ximending, sau đó đến Công viên sáng tạo Huashan 1914, rồi ghé 2J CAFÉ. 3 giờ chiều, tôi quay lại khách sạn lấy đồ và ra sân bay. Vì mải chơi nên tôi đến sân bay hơi muộn. Về đến Sài Gòn, tình hình ở nhà ga vẫn "bất ổn", nhập cảnh mất gần 2 tiếng.

Tổng Kết và Cảm Nhận

Tuy chỉ hoàn thành khoảng 90% kế hoạch, nhưng chuyến đi này đủ để tôi khám phá và vượt qua giới hạn của bản thân. Về đồ ăn, tôi thấy khá hợp khẩu vị, giá cả chỉ nhỉnh hơn Sài Gòn một chút. Cảnh quan không quá xuất sắc, nhưng chính phủ Đài Loan biết cách làm du lịch để nó nổi bật hơn. Con người thì vô cùng thân thiện. Dù không biết tiếng Trung, nhưng mỗi khi cần giúp đỡ, tôi đều nhận được sự nhiệt tình từ người dân địa phương.

``` --- ```html

台湾自助游难吗? 如果一个人去,会"不稳定"吗?

如果您是喜欢旅行体验,想要自由探索充满"当地"文化的人,那么请不要急于问上述问题,而是花一些时间自学和准备,然后您就会找到答案。

在错过了多少次之后,我终于决定自己预订机票,独自一人去探索台湾6天5夜,这是一次关于台湾自然风光、土地和人民的难忘体验之旅。这是我第二次独自出国旅行(此前去过日本),尽管我做了充分的准备,但还是无法避免遇到各种奇怪的情况,顺便想和大家分享一些经验。

准备:行李、现金、转换插头、移动电源、少量感冒药、止痛药、维生素C

签证:由于我有日本签证,并且之前去过日本,所以我免签证,得知台湾取消了曾持有日本/韩国签证的人的免签证政策后,我就连夜填写了电子签证,并在晚上11:45通过了审核,虽然已经有了电子签证,但我仍然不敢预订机票,而是等待大家确认可行之后才敢预订机票。

机票:我预订了SGN – 台北的往返机票,由VJ执飞,价格约为370万越南盾,包括20公斤的托运行李。

酒店:由于我一个人去,主要是为了玩,所以我选择了青年旅社,我住在Bouti City Capsule Inn,非常方便,靠近台北车站和公交车站,通过Agoda预订,可以享受各种折扣,每晚约55万越南盾。

第一天:SG – 台北

第一个不稳定因素是航班在89分钟时从凌晨1:00改为了下午1:00,所以我不得不调整计划并重新预订了台北的酒店,而不是像我计划的那样住在基隆。我害怕Evisa检查时间太长,所以提前3个小时去了sb,没想到航空公司办理手续非常快,30分钟就出票了。抵达sb办理入境手续也很顺利,海关用放大镜检查护照(笑),然后只问什么时候起飞,就放行了。 虽然航班改期让我损失了一天玩的时间,但幸运的是,我中了5000新台币(约380万越南盾),我选择了EasyCard来方便使用,这张卡用于乘坐MRT、BUS、TRA等交通工具,以及在接受付款的商店购买商品。入境后,我只来得及在西门町逛逛,然后就回Hostle休息了。

第二天:台北 – 基隆

从台北车站乘坐TRA到基隆,然后乘坐公交车前往野柳地质公园,中午在当地市场(仁爱市场)吃午饭,下午前往正滨渔港,和平岛公园欣赏日落,晚上前往九份古村。

注意: 从和平岛乘坐公交车前往九份,因为路途遥远,等待公交车的时间有点长,如果可以,可以预订Uber或出租车。还有一个不稳定因素是,我乘坐的是正确的公交车,但不知道为什么开了几站就停了,然后让所有人都下车,不得不等待另一辆同号的公交车继续行驶,浪费了很多时间,导致我在晚上6点多才到达九份,商店也关门了一些,所以只逛了一小会儿,就乘坐公交车返回瑞芳车站,然后乘坐TRA返回台北。

第三天:台北

参观中正纪念堂,广场很大,所以早点去可以减少拥挤和阳光,里面每小时有士兵换岗表演,从早上9点开始。在台北鱼市吃午饭,然后去台北市立美术馆,台北世博公园的圆山公园区。

下午爬象山,四处看看台北101,在台北101的美食广场吃晚饭(有各种各样的国际美食,特别是接受EasyCard刷卡),我本来想吃鼎泰丰,但排队的人太多了,所以我放弃了。

第四天:青天岗 – 北投 - 淡水

乘坐S15路公交车直接到达终点站,但不知为何,司机只把我送到冷水坑站就放下了乘客,没有直接开到那里,在这里玩玩也还可以,步行约1.6公里即可到达青天岗草原。这可能是我在台湾这几天最不稳定的公交线路,这条线路非常拥挤,几乎都是50、60多岁的老人们去爬山,车上挤满了人,所以必须站着,而且司机的弯道很厉害,想学做饭:D,所以乘坐公交车时要考虑一下。玩完后乘坐108路公交车返回中山大楼站,然后换乘230路公交车前往北投,请注意,230路公交车30分钟才有一班车,因为我一直在玩手机,所以公交车开过去了,没有回头,只好再等30分钟。

在北投泡温泉,我选择了Spring City Resort,票通过KL预订,虽然RS的场地不太好,但主要是为了泡温泉,所以也没关系,有私人浴室,干净,还有一个方便之处是提供免费的接送服务到北投捷运站,然后去淡水。我个人非常喜欢这个河边区域,下午非常热闹,有很多又好吃又便宜的食物,如果幸运的话,你还可以看到日落。晚上,我去了士林夜市。我个人觉得这个夜市的食物很少,主要是卖衣服之类的东西。

第五天:台中 – 阿里山

购买最早的高铁(HSR)票前往台中,到达车站是7:30,然后乘车前往阿里山,我当天往返,与其他3人拼车,提前通过台湾订车预订,在路上去了奋起湖古村,阿里山的景色就不用说了,可惜因为是冬天,天黑得早,道路雾蒙蒙的,所以不得不早点回去。

回到高铁台中站买票直奔台北,在台北车站的美食广场Breeze吃晚饭(可以使用EasyCard刷卡)。

第六天:台北 – SG

因为是最后一天了,所以睡饱了,退房,寄放行李,开始在西门町一带逛逛,然后去华山1914文创园,然后去2J CAFÉ,3点回到酒店拿东西,然后乘MRT去机场。我玩得有点过头,所以不得不匆忙赶MRT去sb,比平时早了2个小时,但还是没能逃过办理登机手续拿机票和出境的命运。

飞回SG还是没能摆脱厄运,TSN机场仍然不稳定,10点到达,入境花了将近2个小时,人群拥挤,没有路可走。

总结与感受

虽然我只完成了大约90%的计划,但这次旅行足以让我探索并超越自己的极限。关于食物,我觉得很合我的口味,价格也只比西贡贵一点。风景并不太出色,但台湾政府知道如何利用旅游业使其更加突出。人们非常友好。虽然我不会说中文,但每次需要帮助时,我都会得到当地人的热情帮助。

```

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2