Khách Sạn 81 Rochor: Tiện Lợi, Tiết Kiệm Cho Chuyến Đi Singapore
Review "chất lừ" Khách sạn 81 Rochor: Tiết kiệm mà vẫn "chất" ở Singapore!
Chào mọi người! Vừa "xõa" một chuyến Singapore về, mình phải lên đây review ngay và luôn cho nóng hổi nè! Lần này, gia đình mình "chốt đơn" Hotel 81 Rochor qua TravelGram, và phải nói là quá "chuẩn bài" luôn!Điểm cộng "to đùng" nè:
- Vị trí "đỉnh của chóp": Khách sạn "tọa lạc" ngay trung tâm, đi bộ "vài bước" là tới MRT Jalan Besar và Bugis thôi! (chừng 5-10 phút à). Xung quanh thì khỏi nói, 7-Eleven, foodcourt, khu mua sắm Bugis "xịn xò" gì cũng có đủ. Ăn uống, di chuyển khỏi lo luôn! Tối đi chơi "tẹt ga" về, cả nhà mình đều "say goodnight" ngay và luôn, không phải "lết" bộ mệt nghỉ.
- Phòng ốc "tươm tất": Phòng hơi nhỏ xinh (khoảng 14m²) thôi, nhưng bù lại sạch sẽ, gọn gàng. Với nhà mình, chủ yếu cần chỗ "ngả lưng" sau một ngày "oanh tạc" Singapore thì quá ổn áp rồi!
- "Ngủ ngon giấc": Cách âm không phải "xuất sắc" lắm, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Cả nhà mình "cháy hết mình" mỗi ngày, tối về là "say giấc nồng" ngay!
- Nhân viên "siêu dễ thương": Các bạn nhân viên ở đây nhiệt tình "hết nước chấm" luôn! Hôm check-out, mình còn được gửi hành lý để tranh thủ "lượn lờ" mua sắm thêm tí nữa. Quá tiện!
"Tip" nhỏ cho bạn nào quan tâm:
- Phòng không có cửa sổ, nhưng mà với giá chỉ tầm 2tr/đêm ở vị trí "vàng" như vậy thì quá "hời" rồi!
- Nước lọc ở Singapore hơi "chát", nhưng khách sạn "bonus" nước miễn phí mỗi ngày đó nha! Quá "tâm lý"!