NYC 3N2Đ: Chia Sẻ Kinh Nghiệm Du Lịch, Ăn Uống, Đi Lại Từ Houston



🗽Chào mừng đến với New York City!🗽

Xin chào mọi người! Gia đình mình vừa có chuyến đi đến NYC tuần trước và mình muốn chia sẻ ngay những trải nghiệm tuyệt vời này với mọi người đây!

✈️ Vé máy bay & Khách sạn 🏨

Mình book gói combo vé máy bay và khách sạn 3 ngày 2 đêm từ Houston đến New York với giá khoảng $370/người trên Expedia.com. Mình bay hãng United Airline và ở khách sạn Intercontinental Times Square. Giá cả có thể thay đổi tùy thời điểm đặt, nên mọi người nhớ canh me nha! Mình thấy ở gần Times Square siêu tiện luôn, đi đâu cũng gần mà lại còn nhộn nhịp nữa chứ!

🚖 Di chuyển 🚇

Từ sân bay về khách sạn và ngược lại, mình đi Uber khoảng $70. Vì nhà mình đi 4 người nên tính ra chỉ khoảng $17.5/người thôi, vừa tiện lợi lại nhanh chóng. Mọi người cũng có thể đi subway hoặc xe bus từ sân bay về khách sạn nhé! Mình cũng book tour xe bus Big Bus hop on hop off trên Expedia với giá cực hời, chỉ $65/người/ngày (giá gốc là $85 đó nha!). Tour này có 2 chặng: Downtown loop và Uptown loop. Tour ban ngày chạy từ 9h sáng đến chuyến cuối cùng lúc 5h chiều. Họ sẽ thông báo các trạm dừng và điểm tham quan, mình có thể xuống tham quan chụp ảnh rồi quay lại trạm để bắt chuyến bus tiếp theo. Cứ khoảng 10-15 phút là có một chuyến đó! Sáng hôm đó, mình đi từ Times Square -> Korea Town -> Empire State Building -> Soho/ Chinatown/ Little Italy -> Brooklyn Bridge -> Wall Street -> World Trade Center (9/11 Memorial và Oculus, etc) -> Pier 56 -> Hudson Yards. Quá đã! Thú thật là vì đây là lần đầu đến New York và chưa có kinh nghiệm nên subway ở đây thực sự là nỗi ám ảnh của mình. Mình không thực sự recommend mọi người đi subway cho lắm. Mỗi lần đi là tốn hơn $3, đi lạc xong quay lại lại tốn thêm tiền quẹt thẻ. Mà dưới ga điện thoại mình lại không có mạng nên không check bản đồ được nữa chứ. Mình đi khoảng 2, 3 chuyến subway khác nhau nhưng không chuyến nào hiện địa điểm đến trên tàu như tàu điện ở Houston. Hu hu! Nếu mọi người muốn ra Statue of Liberty thì đi ferry khoảng $25/người nha!

🍜 Ăn gì ở New York? 🍔

Gia đình mình thích đồ ăn châu Á nên những gợi ý của mình sẽ hơi thiên vị một chút, mọi người thông cảm nha! * **Kin Ramen** (gần Times Square): Mình cực kỳ recommend quán này. Ramen ở đây siêu ngon luôn. Mình còn gọi thêm mấy món khai vị và side dishes nữa. Phục vụ, đồ ăn và không gian quán đều tuyệt vời! * **Buffet dinner cruise**: Mình book tàu chạy vòng quanh NYC về đêm. Giá vé khoảng $200/người từ 6h chiều đến 9h tối. Đồ ăn không hợp khẩu vị mình lắm và tàu hơi cũ nên mình chỉ muốn đi trải nghiệm thôi. * **Ding Tai Fung**: Quán này thì khỏi chê luôn. Không gian quán và cách phục vụ là điều mình ấn tượng nhất. Nhớ đặt bàn trước khi đến nha! * **Wooga** (Korean food) * **Yum yum too** (Thai food) * **Los Tacos no.1** Giá ăn ở những chỗ trên dao động khoảng $30-50/người. Vì mình ở Times Square nên những chỗ mình ăn đều gần đó. Mọi người có thể tìm kiếm thêm trên Google để khám phá những quán ăn ngon khác nha!

🏙️ Địa điểm tham quan nổi tiếng ở NYC 🗽

Đây là những địa điểm mà gia đình mình đã check-in:
  • Times Square
  • Brooklyn Bridge
  • Chinatown
  • Wall Street
  • Hudson Yards (Vessel và The Edge)
  • Pier 61
  • Roosevelt Tramway Island
  • 9/11 Memorial
  • Oculus
  • Statue of Liberty
Nghe nói những địa điểm này cũng rất đẹp, nhưng mình chưa có dịp ghé thăm:
  • Central Park
  • Dumbo
  • Chelsea market
  • Grand Central Terminal
  • Summit One Vanderbilt
  • Top of the Rock
Và còn rất nhiều địa điểm thú vị khác nữa đang chờ bạn khám phá ở New York đó! --- # 📍纽约市📍 大家好! 我和家人上周去了纽约市,所以想和大家分享这次旅行的经历。 ## ~~~~机票和酒店~~~~ 我在 Expedia.com 上预订了 3 天 2 晚的机票和酒店套餐,从休斯顿到纽约大约 370 美元/人。 我乘坐的是联合航空公司的航班,住在时代广场洲际酒店。 如果大家在不同的时间预订,价格可能会有所不同。 我觉得住在时代广场附近很方便也很热闹。 去哪里我都觉得很近。 ## ~~~~交通~~~~ 从机场到酒店或反之,我乘坐 Uber 大约 70 美元,因为我们一家四口,所以大约 17.5 美元/人,方便快捷。 大家也可以从机场乘坐地铁或公交车到酒店。 我在 Expedia.com 上预订了 Big Bus hop on hop off 巴士之旅,价格很划算,65 美元/人/天(原价 85 美元)。 巴士之旅分为两条线路:市中心环线和上城区环线。 白天旅游时间从早上 9 点到最后一班下午 5 点。 他们会告知每个站点的观光景点,你可以下车参观拍照,然后返回巴士站乘坐下一班巴士继续行程。 大约每 10-15 分钟就有一班车。 早上我从时代广场 -> 韩国城 -> 帝国大厦 -> 苏荷区/唐人街/小意大利 -> 布鲁克林大桥 -> 华尔街 -> 世界贸易中心(9/11 纪念馆和 Oculus 等) -> 56 号码头 -> 哈德逊广场 也许是因为我第一次去纽约,而且没有经验,纽约的地铁对我来说是恐怖的噩梦,所以不是很推荐大家乘坐。 每次乘坐地铁都要花费超过 3 美元,迷路后返回又要再次刷卡。 在地铁里,我的手机没有网络,无法查看地图,不知道自己要去哪里。 我乘坐了大约 2、3 条不同的地铁线路,但没有一条线路像休斯顿的火车那样显示目的地。 如果大家想去自由女神像,乘坐渡轮大约 25 美元/人。 ## ~~~~美食~~~~ 我们家喜欢亚洲食物,所以这取决于每个人的口味。 就我个人而言,我强烈推荐时代广场附近的 Kin Ramen。 这里的拉面超级好吃。 我还点了几道开胃菜和配菜。 服务、食物和餐厅环境都非常好。 我预订了自助晚餐游船,就像晚上绕纽约市航行一样。 船票价格大约 200 美元/人,从下午 6 点到晚上 9 点。 食物不太合我的口味,而且船也比较旧,所以我只是想体验一下。 鼎泰丰在我去的时候需要预订。 这家店没得说。 餐厅的环境和服务给我留下了深刻的印象。 Wooga(韩国料理) Yum yum too(泰国料理) Los Tacos no.1 以上餐厅的价格大多在 30-50 美元/人左右 因为我住在时代广场,所以我的用餐地点都在附近,但大家可以在 Google 上搜索更多好吃的餐厅。 ## ~~~~景点~~~~ 我们打卡的景点时代广场布鲁克林大桥唐人街华尔街哈德逊广场有 Vessel 和 The Edge 61 号码头罗斯福岛缆车 9/11 纪念馆 Oculus 自由女神像 我还没有机会去这些地方打卡,但据说很漂亮中央公园 Dumbo 切尔西市场中央车站 Summit One Vanderbilt 峭石之巅 还有很多地方

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2