Phượt xuyên Việt 10 ngày: Trải nghiệm "no nê" từ Nam chí Bắc!

Phượt xuyên Việt 10 ngày: Trải nghiệm "no nê" từ Nam chí Bắc!

"Phượt" xuyên Việt: Hành trình "chất như nước cất" từ Nam ra Bắc! 🇻🇳

Chào mọi người! Mình vừa đáp cánh an toàn trở lại Mỹ sau chuyến "oanh tạc" Việt Nam đầy ắp niềm vui. Đặc biệt, mình đã "chốt hạ" thành công ước mơ ấp ủ bấy lâu: phượt xuyên Việt từ Nam chí Bắc! 😍 Chuyến đi này đúng nghĩa là "all in one" luôn á! Mình "cân" hết mọi loại phương tiện: máy bay, tàu lửa, du thuyền, cáp treo, xe máy, xe đạp, chèo xuồng, cano, cuốc bộ leo núi… đủ cả! 💪 Địa hình thì khỏi bàn: từ đồng bằng xanh mướt đến cao nguyên hùng vĩ, đồi núi trập trùng rồi ra đến vịnh biển bao la… ôi, phê chữ ê kéo dài! 🤣 Dưới đây là một vài "chiến địa" mà mình đã "càn quét", muốn chia sẻ ngay và luôn với mọi người nè!

Lên Kế Hoạch "Tới Bến"… Và Cái Kết "Quay Xe" 😅

Ban đầu, mình "chốt đơn" tàu lửa từ Sài Gòn ra Nha Trang. Dự tính tối lên tàu "say giấc nồng" một mạch tới sáng, tha hồ "bung lụa" ở Nha Trang. Sau đó, cứ thế mà "lượn" dọc bờ biển lên miền Bắc. Ai ngờ… đời không như mơ! 😭 Bão táp mưa sa "ập" đến, kế hoạch "toang" luôn! Nhưng mà "dân chơi không sợ mưa rơi", chỉ sợ… "rơi" mất hứng thôi! 😉 Mình "bẻ lái" ngay tắp lự: bay thẳng ra Bắc rồi "chiến" ngược vào Nam! Quyết định quá ư là "chuẩn không cần chỉnh"! 👌

Hành Trình "Đi Đâu Ăn Đó, Chơi Tới Bến" 🥳

Ngày 1: Hà Nội "Chill Phết" Về Đêm 🌃

Bay từ Sài Gòn ra Hà Nội, trời cũng sập tối rồi. Thế là mình "xõa" ngay với Bún Chả "huyền thoại", kem Tràng Tiền "gây thương nhớ", dạo một vòng Hà Nội 36 phố phường "mãi keo" rồi "nhâm nhi" trà chanh vỉa hè nhà thờ "cực chill"!

Ngày 2: Hà Nội Ban Ngày "Hết Sẩy Con Bà Bảy" & Sapa "Săn Mây" ⛰️

Sáng "oanh tạc" Bún Ốc "thần thánh", "tản bộ" Hồ Gươm "mộng mơ" rồi "thưởng thức" cafe ở tòa nhà Hàm Cá Mập "sang chảnh". Đến trưa thì "lên xe" thẳng tiến Sapa! Lên tới nơi trời cũng tối om, nên mình chỉ kịp "lượn lờ" khu trung tâm ăn uống rồi về "xõa" ở hotel. Cái hotel mình ở "view đỉnh của chóp" luôn á! Nằm ngay con dốc nhìn ra núi, đặc biệt trên sân thượng còn có hồ bơi vô cực "ảo diệu" nữa chứ! Đúng là "thiên đường sống ảo" cho mấy nàng "bánh bèo"! 🤣

Ngày 3: Sapa "Ăn Sập" & Chinh Phục Đỉnh Fansipan "Trong Sương" 🍜

Sáng "xử đẹp" Cốn Sủi Ông Há - đặc sản Sapa "must try" đó nha! Ăn lạ lạ mà cuốn lắm! Xong rồi "quẩy" Bản Cát Cát. Nhớ "canh me" đậu xe gần cổng thôi nha, lỡ đậu xa là "toang" đó! Lúc đi thì "hăng say", lúc về thì "tới công chuyện" luôn đó! 😂 Chiều mình "đu" xe lửa Mường Hoa tới cáp treo để "chinh phục" đỉnh Phanxipan. Vé mua combo ở ngoài "hời" hơn mua tại quầy đó mọi người! Tiếc là đợt này sương mù "bao phủ" nên không thấy mây! 😩 Nhưng mà thôi kệ, trải nghiệm cũng không tệ! Ít ra là không có mưa! 😆 Tối "nhảy" xe sang Hà Giang luôn!

Ngày 4: Hà Giang "Phượt" Cùng "Thổ Địa" & "Thử Thách" Dốc Thẩm Mã 🏍️

Sáng mình thuê ngay một bạn hướng dẫn viên bản địa cùng xe máy cho "chắc cú". Bạn ấy dẫn mình vào homestay của một gia đình người dân tộc trong núi ăn trưa rồi "check-in" Dốc Thẩm Mã - con dốc "huyền thoại" của Hà Giang. Kinh nghiệm "xương máu" là phải đi xe máy nha mọi người, tay lái phải "cứng cựa" để "cân" đường núi. Mấy pha đổ đèo "thót tim" lắm đó, yếu yếu là "xỉu ngang" luôn á! 😁 Chiều về lại hotel ăn uống rồi "lên đường" đi Ninh Bình luôn!

Ngày 5: Ninh Bình "Say Đắm" Cảnh Sắc & Hang Múa "Leo Đến Bến" ⛰️

Ở Ninh Bình mình "tá túc" ở một cái homestay gần Hang Múa. Vợ chồng anh chị chủ nhà siêu dễ thương, chỉ dẫn "tận răng" hết những chỗ ăn chơi. Mấy địa điểm cũng không cách xa nhau mấy nên mình "thuê trọn gói" xe máy đi cho tiện. Công nhận xứ gì đâu mà đẹp "điên đảo"! Núi non sông nước phong cảnh "hữu tình vô đối"! 😆 Sáng "lênh đênh" chèo xuồng Tràng An, trưa "vật vã" leo núi ở Hang Múa, tối "quẩy" phố cổ Hoa Lư.

Ngày 6: Ninh Bình "Tịnh Tâm" Tuyệt Tình Cốc & Hạ Long "Chill" Bên Vịnh 🛶

Sáng "tịnh tâm" ở Tuyệt Tình Cốc, trưa "bắt xe" đi Vịnh Hạ Long. Đến nơi trời cũng "tối mịt", nên mình chỉ kịp "ăn sập" loanh quanh rồi về hotel "ngủ khò". Ở Hạ Long mình ở Mường Thanh, "view biển" với "cáp treo" cũng ngon lành. Ở đây có đặc sản chả mực ăn cũng "tuyệt cú mèo"!

Ngày 7: Hạ Long "Du Thuyền Sang Chảnh" & Đà Nẵng "Ăn Sập" Về Đêm 🚢

Nguyên ngày mình "book" tour du thuyền 5 sao sáng đi chiều về. Nó lo từ A đến Z, "ấm lòng" luôn! Trải nghiệm ăn buffet trong lúc tàu "lướt" quanh các đảo trên Vịnh Hạ Long, sau đó ghé tham quan Hang Sửng Sốt, chèo xuồng Kayak ở đảo Chuồn Chuồn rồi ghé một cái đảo nào đó cho "tắm biển thả ga" mà mình quên tên rồi! :)) Chiều tối tàu về bến, mình "vẫy" taxi ra sân bay để "bay thẳng" ra Đà Nẵng. Ra tới Đà Nẵng "oanh tạc" Mì Quảng Ếch rồi đi ăn kem dừa ngắm cầu Rồng sông Hàn. Tối về hotel "ngủ một giấc tới sáng"!

Ngày 8: Đà Nẵng "Lạc Lối" Bà Nà Hill & Hội An "Lung Linh" Về Đêm 🌉

Sáng "bắt" taxi lên Bà Nà Hill chơi. Sau khi trải nghiệm cáp treo trên Fansipan xong rồi, mình thấy cái cáp treo này hơi chán. Ngoại trừ lúc đang chạy giữa đồi nó "cúp điện" ngừng một phát khoảng 10 phút làm cả đám ngồi trong "tụng kinh" thấy "mồ tổ"! 😂 Trưa về lại Đà Nẵng "ăn sập" Bánh Xèo Bà Dưỡng. Bò nướng lá lốt ở đây "ngon bá cháy" luôn nha! 😋 Ăn xong về hotel "nghỉ ngơi" chút rồi tối mình xuống Hội An "quẩy". Theo đánh giá của mình thì taxi ở Đà Nẵng này rất "hiền lành" và "dễ thương" nha. Anh chở mình đi rất "nhiệt tình", "vui tính", giá cả "phải chăng" nên mình "book" ảnh nguyên ngày luôn.

Ngày 9: Đà Nẵng "Tạm Biệt" & Nha Trang "Chào Đón" 🚂

Sáng sớm anh taxi "thân thiện" chạy qua mua cho mấy ổ bánh mì rồi đưa ra Ga Tàu Lửa Đà Nẵng để mình "lên đường" đi Nha Trang luôn. Đưa thêm tiền mà ảnh nhất quyết không lấy! Công nhận người gì đâu mà "thật thà" thấy "sợ"! 😁 Nguyên ngày 9 thì ngồi trên xe lửa "ngắm cảnh". Đối với một đứa con dân miền Tây như mình chỉ loanh quanh trong miền Nam từ nhỏ đến lớn cho đến khi qua Mỹ luôn thì thấy lần đầu trải nghiệm ngồi xe lửa cũng "khá thú vị"! 😁 Nếu ai chưa thử thì khi về VN cũng nên "thử một lần cho biết" nha kaka! Ra đến Nha Trang thì tối rồi, "bắt" taxi ăn Bún Sứa rồi về hotel "ngủ lấy sức"!

Ngày 10: Nha Trang "Bung Xõa" 3 Đảo & "Tạm Biệt" Việt Nam 😭

Mình "chốt đơn" tour VIP đi 3 đảo: tắm bùn, ghé Hòn Tằm chơi trò chơi lặn biển, mướn Jet Ski chạy vòng vòng rồi lên một cái đảo khác ăn trưa tắm hồ bơi thác nước vô cực. Chiều về tính "book" du thuyền ăn buffet ngắm vịnh Nha Trang, mà bữa đi ngoài Hạ Long rồi nên thôi ghé quán Thanh Sương "làm vài con" tôm hùm xong về hotel "ngủ cho lành". À mà quán này thấy có món nhum nướng trứng "khá ngon" đó! Nha Trang thì mình ở Nevada Hotel, "view xịn xò" luôn. Sáng hôm sau ăn sáng tại đó luôn xong đi cafe Hòn Chồng rồi ra sân bay về lại Sài Gòn "thân thương" kết thúc chuyến hành trình 10 ngày "đi xuyên" Việt Nam! 😁

Lời Kết "Tâm Huyết" ❤️

Đợt về lần này mình thực sự "mở mang tầm mắt". Đi nhiều nơi, ăn nhiều đặc sản, trải qua nhiều chuyện suốt chuyến hành trình. Có những kỷ niệm mà mình nghĩ suốt cuộc đời chắc sẽ khó thể nào quên. Hoàn thành xong mong ước đi từ Nam ra Bắc của mình. Với những chia sẻ trên, hy vọng mọi người cũng có một trải nghiệm thú vị khi về VN tận hưởng hương vị quê hương của đất nước hình chữ S này! 😉 Quan điểm của mình là "cuộc đời ngắn lắm", khi còn trẻ còn khỏe chưa vướng bận chuyện gia đình con cái nếu đi được thì cứ đi thôi! 😆 ---

越南"逍遥游":一次从南到北的"高品质"之旅! 🇻🇳

大家好!我刚结束一次充满欢乐的越南之旅,安全返回美国。特别是,我终于完成了长期以来的梦想:从南到北穿越越南!😍 这次旅行真是名副其实的"全包式"!我"征服"了所有类型的交通工具:飞机、火车、游轮、缆车、摩托车、自行车、划船、快艇、徒步登山……应有尽有!💪 地形更是不用说:从绿色的平原到雄伟的高原,连绵起伏的丘陵,再到浩瀚的海湾……哦,简直是太棒了!🤣 以下是一些我"横扫"过的"战场",现在就想和大家分享!

制定"到位"的计划……以及"掉头"的结局 😅

最初,我"下单"从西贡到芽庄的火车票。计划晚上上车"睡个好觉",一觉睡到天亮,然后在芽庄尽情"玩乐"。之后,就沿着海岸线一路"逛"到北部。谁知道……生活不如意事十之八九!😭 暴风雨"来袭",计划彻底"泡汤"! 但是"玩家不怕下雨",只怕……"失去"兴趣!😉 我立刻"转向":直接飞到北部,然后"逆袭"到南部!这个决定太"完美"了!👌

"走到哪吃到哪,玩到尽兴"的旅程 🥳

第一天:河内夜间"休闲"🌃

从西贡飞到河内,天已经黑了。于是我立刻"放纵"自己,品尝了"传奇"的烤肉米粉,"令人怀念"的庄 tiền 冰淇淋,在河内三十六条古街"永远支持",然后在教堂的街边小店"悠闲地"喝着柠檬茶!

第二天:白天的河内"棒极了"&沙巴"追云" ⛰️

早上"攻克"了"神级"的蜗牛米线,"漫步"在"梦幻"的还剑湖畔,然后在 Cá Mập 大楼里"享受"咖啡。中午"上车"直奔沙巴!到达时天已经黑了,所以我只来得及在市中心"逛逛"吃点东西,然后回到酒店"放松"。我住的酒店"景色一流"!位于可以俯瞰山景的山坡上,特别是在屋顶上还有一个"神奇"的无边泳池!对于那些"爱美"的女孩来说,简直是"天堂"!🤣

第三天:沙巴"吃到底"&在雾中征服番西邦峰 🍜

早上"消灭"了 Cốn Sủi Ông Há - 沙巴的"必尝"特色菜!吃起来很奇怪,但很上瘾!之后"玩"了 Cát Cát 村。记住"盯着"把车停在靠近入口的地方,否则停得太远就"完蛋了"!去的时候"兴致勃勃",回来的时候就"倒霉了"!😂 下午我"坐"孟花火车到缆车,然后"征服"番西邦峰顶。在外面买套票比在柜台买"划算"哦!遗憾的是,这次雾气"笼罩",什么也看不见!😩 但是没关系,体验还不错!至少没有下雨!😆 晚上"跳"上车去河江!

第四天:与"当地人"一起"逍遥游"河江 & "挑战" Dốc Thẩm Mã 🏍️

早上我租了一个当地导游和一辆摩托车,这样更"安全"。他带我到山上一个少数民族家庭的寄宿家庭吃午饭,然后"打卡"河江的"传奇"Dốc Thẩm Mã。 "血淋淋"的经验是必须骑摩托车去,而且驾驶技术必须"过硬"才能"掌控"山路。 有很多"惊险"的下坡路,如果技术不好,就会"晕倒"!😁 下午回到酒店吃饭,然后"出发"去宁平!

第五天:宁平"沉醉"于风景 & 舞洞 "爬到尽头" ⛰️

在宁平,我"借宿"在一个靠近舞洞的寄宿家庭。 房东夫妇超级友善,详细地介绍了所有的吃喝玩乐场所。 这些地方离得不是很远,所以我"租了一辆摩托车",方便出行。 承认这个地方太"疯狂"了! 山川河流风景"无与伦比"!😆 早上"漂浮"在长安划船,中午在舞洞"费力"爬山,晚上"玩"华闾古城。

第六天:宁平"静心"绝情谷 & 下龙湾"悠闲"观海 🛶

早上在绝情谷"静心",中午"乘车"前往下龙湾。到达时天已经"黑了",所以我只来得及在附近"大吃一顿",然后回酒店"呼呼大睡"。 在下龙湾,我住在芒青酒店,"海景"和"缆车"也很不错。这里有墨鱼饼的特色菜,味道也"极好"!

第七天:下龙湾"豪华游船" & 岘港 "夜间狂吃" 🚢

我一整天都"预订"了五星级游轮之旅,早上出发,下午返回。 它负责一切,真让人"暖心"! 在游轮"滑过"下龙湾各个岛屿时,体验自助餐,然后参观惊讶洞,在蜻蜓岛划皮划艇,然后参观一个可以"畅游"的海岛,我忘了它的名字了! :)) 傍晚,船靠岸后,我"招手"乘坐出租车前往机场"直飞"岘港。 到了岘港,我"攻克"了青蛙面条,然后去吃椰子冰淇淋,欣赏韩江龙桥。 晚上回酒店"一觉睡到天亮"!

第八天:岘港"迷失"巴拿山 & 晚上 "灯火辉煌" 的会安 🌉

早上"打"车上巴拿山玩。在体验了番西邦峰的缆车之后,我觉得这个缆车有点无聊。 除非它在山坡中间"停电"大约 10 分钟,否则会让所有坐在里面的人都"念经"!😂 中午返回岘港"吃遍"Bà Dưỡng 煎饼。这里的烤牛肉非常"美味"!😋 吃完后回酒店"休息"一会儿,晚上我去会安"玩"。 按照我的评价,岘港的出租车非常"友善"和"可爱"。 接我的那个人非常"热情"、"开朗",价格"实惠",所以我"预订"了他一整天。

第九天:岘港"告别" & 芽庄 "欢迎" 🚂

一大早,"友好"的出租车司机过来帮我买了一些面包,然后带我到岘港火车站,让我"出发"去芽庄。 给他更多的钱,但他坚决不收! 承认这个人太"诚实"了,让人"害怕"!😁 第 9 天一整天都在火车上"欣赏风景"。 对于像我这样从小到大只在南方地区转悠,直到去美国的南方人来说,第一次坐火车真是"太有趣了"!😁 如果有人没有尝试过,那么回到越南后也应该"尝试一次",哈哈! 到达芽庄时天已经黑了,我"打"车去吃了水母面,然后回酒店"睡觉"!

第 10 天:芽庄 "尽情享受" 三岛 & "告别" 越南 😭

我"下单"了 VIP 之旅,游览三个岛屿:泥浆浴,参观 Hon Tam 岛玩潜水游戏,租一辆摩托艇四处行驶,然后去另一个岛屿享用午餐,在无边泳池游泳。 下午我打算"预订"一艘游轮,享用自助餐,欣赏芽庄湾,但是我在下龙湾已经去过了,所以我去 Thanh Sương 餐厅"吃了"一些龙虾,然后回酒店"睡个好觉"。 哦,这家餐厅的烤海胆"非常好吃"! 我住在芽庄的内华达酒店,"景色非常棒"。 第二天早上在那里吃完早餐后,我去了 Hon Chong 咖啡馆,然后去了机场,返回"亲爱的"西贡,结束了为期 10 天的"穿越"越南之旅!😁

"衷心"的结语 ❤️

这次回来我真的"大开眼界"。 我去过很多地方,吃过很多特色菜,在整个旅程中经历了很多事情。 有一些回忆,我想我这辈子可能都难以忘记。 我完成了从南到北旅行的愿望。 通过以上分享,希望大家回到越南也能有一个愉快的体验,享受这个S形国家的家乡风味!😉 我的观点是"人生苦短",趁着年轻力壮,没有家庭子女的负担,能去就去吧!😆

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2